Bố em rất thích, nuôi các Loài chim. Trong đó có một con cu gáy rất đẹp. Hãy tả lại con chim cu gáy đó

a) Mở bài

- Ba em là người rất yêu quý các loài chim. Ba em hay nuôi những chú chim xinh xinh để làm cảnh.

- Trong những chú chim mà ba nuôi, em thấy có một con cu gáy rất đẹp.

b) Thân bài

* Tả hình dáng màu sắc của con chim cu gáy

- Chú cu gáy này không lớn lắm, chỉ to bằng hai bàn tay người lớn chắp lại.

- Chú có bộ lông màu xám trắng, phần lông ở lưng chủ yếu màu đen xám, ở phần cổ có một vòng lông màu trắng nên nhìn chú ta rất đỏm dáng.

- Đầu chú ta nhỏ xíu, chỉ to hdn ngón tay cái em một chút.

- Cái mỏ màu nâu đồng, hơi khoằm nhọn xuống. Đôi mắt long lanh như hai giọt sương mai.

Bố em rất thích, nuôi các Loài chim Trong đó có một con cu gáy rất đẹp

- Đuôi của nó vừa dài, từng sợi lông mịn màng lại vút cao lên.

- Chú cu gáy có đôi giò mập, đôi chân đi tất màu đỏ nhìn khá nhanh nhẹn.

* Tả hoạt động của chú chim

- Chú ta được ba em nuôi trong một chiếc lồng tương đối lớn. Khi đi lại, đầu nó lúc lắc, mắt nghiêng nghiêng nhìn rất đáng yêu.

- Chú ta thích ăn thức ăn của loài chim mà bố em hay chuẩn bị, cái mỏ nhanh thoăn thoắt mổ lấy thức ăn.

- Những buổi sớm, chú ta gù vang lên như muốn trò chuyện cùng mọi người. Đặc biệt, chú ta có tiếng gáy rất trong và cao.

c) Kết bài

- Chú chim cu gáy ba em nuôi để làm cảnh, ba nói nuôi chim cũng là để rèn luyện tính cách nhẫn nại của con người, điều đó thể hiện ở thái độ chăm sóc và nuôi nấng các loài chim.

- Em thích chú chim cu gáy này của ba lắm. Em thường hay giúp ba lau dọn lồng của nó cho sạch sẽ, em cũng cho nó thức ăn và nước uống nữa.

Viết bình luận