Cổng trường em vừa được làm lại rất khang trang. Hãy tả lại cổng trường em cho mọi người được biết

a) Mở bài

- Năm em học lớp hai, lớp ba, cổng của trường em đã cũ lắm rồi vì được xây dựng từ lâu.

- Năm nay em lên lớp bốn, ngày khai giảng của năm học mới đến, em vô cùng ngạc nhiên khi cổng trường đã được xây dựng mới khang trang và đẹp đẽ.

b) Thân bài

* Tả hình dáng, màu sắc cổng trường

- Cổng trường em rất rộng và lớn, có tất cở ba lối đi. Lối đi chính lớn ở giữa và hai lối đi nhỏ ở hai bên.

- Mỗi một trụ cổng được xây dựng bằng bê tông rất chắc chắn. Những cái cột to đến mấy vòng tay lũ học trò chúng em ôm không xuể.

- Những khối bê tông được trang trí nhiều hình hoa văn rất đẹp, chúng được sơn một màu vàng tươi nhln rất nổi bật.

- Phía bên trên mái vòm là hàng chữ nổi TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MINH được sơn màu đỏ tươi.

- Chính lối đi giữa có hai cánh cổng sắt rất to và nặng. Cánh cổng sơn màu xanh.

cổng trường tiểu học

- Hai lối đi hai bên là hai cánh cổng nhỏ hơn nhưng cũng rất rộng rãi để người và xe máy dễ dàng đi lại.

* Tác dụng của cổng trường

- Cổng trường được xây mới làm cho quang cảnh cả ngôi trường của em thêm khang trang, sạch đẹp hơn.

- Đó là nơi gắn liền với những kỉ niệm về tuổi học trò của em và các bạn học sinh, là nơi vầy gọi chúng em đến với những chân trời tri thức cũng là nơi chúng em sẽ tạm biệt để dần trưởng thành hơn và đi đến những vùng đất mới.

c) Kết bài

Em rất yêu ngôi trường của mình. Em rất tự hào vì được sinh hoạt và học tập dưới mái trường mến yêu ấy. Em sẽ không bao giờ vẽ bậy lên tường để cổng trường luôn sạch và mới.

Viết bình luận