Em rất yêu mẹ của mình, trong dịp sinh nhật năm nay của mẹ, em đã tự tay làm một món đồ để tặng mẹ. Hãy tả lại món đồ đó

a) Mở bài

- Trong gia đình, mẹ luôn là người yêu thương em nhất và em cũng vô cùng yêu mẹ.

- Tháng sau là sinh nhật mẹ, em đã tự tay làm xong một món quà để tặng mẹ rồi. Đó là một mô hình ngôi nhà bằng tăm tre.

b) Thân bài

* Tả hình dáng, cấu tạo ngôi nhà bằng tăm tre đó

- Kích thước: không lớn lắm, khoảng 17 X 15cm và chiều cao khoảng 15 cm.

- Mô hình được ghép từ nhiều que tâm lại với nhau.

- Ở mô hình này, em dựng một ngôi nhà tre rất xinh. Ở ngôi nhà, em cũng tạo cả cửa sổ và cửa lớn để ra vào. Em dùng màu vẽ để sơn cho mái nhà màu đỏ tươi nhìn vô cùng nổi bột.

món đồ tặng mẹ

- Bên ngoài nhà, em dựng một bộ bàn nhỏ xíu, góc sân và ao cá tiếp nối với nhau bằng con đường nhỏ dẫn ra cổng.

- Bên ngoài cùng là hàng rào được em dựng xung quanh. Chiều cao của hàng rào bằng một phần ba que tăm quế.

* Ý nghĩa của món quà

- Em tặng mẹ món quà em tự làm với ý nghĩa cả nhà luôn yêu mẹ và đó chính là ngôi nhà hạnh phúc mà gia đỉnh em đang sinh sống.

c) Kết bài

- Món quà chính là tình cảm yêu thương của em tặng cho mẹ.

- Em nghĩ chắc chắn mẹ sẽ rất vui khi nhộn được một món quà xinh xắn như thế.

- Nếu bạn nào muốn làm một ngôi như vậy hãy liên hệ với em, em sẵn sàng hướng dẫn.

 

Viết bình luận