Nhân dịp Giáng sinh bố mua cho em một đôi giày thể thao rất đẹp. Hãy tả lại đôi giày đó

a) Mở bài

- Dịp Giáng sinh trước, em được tặng rất nhiều món quà. Món quà nào em cũng thích và rất trân trọng.

- Nhưng đôi giày thể thao bố tặng cho em là món quà mà em thích nhất.

b) Thân bài

* Tả hình dáng, chi tiết đôi giày

- Đôi giày bố tặng em là giày thể thao. Bố chọn cho em cỡ giày vừa đi với chân của em là số hai mươi ba.

- Đôi giày có màu trắng, pha một chút sắc xanh độm nên nhìn rất nổi bật.

- Đế giày không bằng mà có những đường vân lượn rất mềm mại, được làm bằng cao su có độ đàn hồi rất tốt. Mặt đế có nhiều rãnh chạy song song, vì thế khi đi sẽ có ma sát rất chắc và không bị trơn trượt.

Nhân dịp Giáng sinh bố mua cho em một đôi giày thể thao rất đẹp

- Mũi giày hình tròn, khi đi vào không hề cảm thấy đau chân.

- Mỗi một chiếc giày đều có hai hàng lỗ nhỏ ở bên trên được dập khuy bằng i-nốc sáng choang,

- Mỗi chiếc giày đều có một sợi dây dài làm bằng chất liệu ni-lông dùng để xỏ qua các lỗ tạo thành dây buộc giày rất chắc chắn.

* Tác dụng của đôi giày

- Đôi giày bố tặng cho em đi vào chân vừa chắc chắn mà lại rất thời trang nữa.

- Giày em dùng để đi chơi hay đi học đều đươc, rất đẹp và thoải mái.

c) Kết bài

- Em cảm ơn bố rất nhiều vì bố đã tặng em một món quà tuyệt vời như thế.

- Em sẽ luôn dùng nó và giữ gìn nó cẩn thận.

Viết bình luận