Sáng kiến của bé Hà

1. Bé Hà được coi là một “cây sáng kiến” khi ở lớp cũng như lúc ở nhà. Chỗ nào, Hà cũng tỏ ra là một cô bé thông minh, hiếu động. Một hôm Hà hỏi bố:

- Bố ơi, sao không có ngày của ông bà? Con đã có ngày 1 tháng 6. Bố là công nhân có ngày 1 tháng 5. Còn mẹ thì đã có ngày 8 tháng 3. Riêng ông, bà thì chưa có ngày nào cả. Hay là bố con mình chọn một ngày nào đó làm ngày ông bà có được không hỏ bố?

- Được chứ! Con thử chọn xem nào?

Nghĩ mãi, Hà bèn bàn với bố:

- Mình lấy ngày lập đông làm ngày ông bà nghe bố! Vì đến mùa đông, gia đình nào còn ông bà đều phải chăm sóc sức khỏe cho ông bà cả.

Sáng kiến của bé hà

- Hay lắm! Bố đồng ý với con.

2. Rồi ngày lập đông đến. Các cô, các chú đều về chúc thọ ông bà.

Ông bà cảm động lắm. Bà nói:

- Con cháu hiếu thảo thế này, ông bà sẽ sống đến trăm tuổi đấy! Còn ông ôm lấy bé Hà nói:

- Món quà mà ông cảm động nhất là chùm điểm mười của bé Hà tặng cho ông bà hôm nay đấy, các con, các cháu ạ!

Viết bình luận