Văn kể chuyện: Chiếc bút mực

1.Dựa theo tranh kể lại từng đoạn câu chuyện “Chiếc bút mực”:

a. Bức tranh 1: Cô giáo gọi Lan lên bàn lây mực. Lan rất phân khởi. Còn Mai hồi hộp chờ cô giáo gọi lên lấy mực. Nhưng chờ hoài vẫn không thấy. Vậy là cả lớp chỉ còn lại một mình Mai viết bút chì. Mai buồn lắm.

b. Bức tranh 2: Bỗng Lan gục mặt xuống bàn khóc nức nớ. Cô giáo bước đến bên Lan khẽ hỏi:

- Sao thế hở Lan?

- Tối qua, anh trai em mượn bút, quên không bỏ vào cặp cho em.

c. Bức tranh 3: Biết Lan không có bút đế viết mà mình thì chưa sử dụng. Mai cứ tần ngần lưỡng lự không biết xử lí như thế nào cho phải. Cuối cùng Mai mở hộp lấy bút đưa cho Lan.

- Lan cầm lấy. Mình đang viết bút chì.

d. Bức tranh 4: Lan vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Còn cô giáo thi khen Mai:

- Mai ngoan lắm! Hôm nay, cô cũng có ý định cho em viết bút mực đấy, Mai ạ!

- Thôi cô ạ! Cô cứ đế cho bạn Lan viết trước. Qua ngày mai, em viết cũng chưa muộn.

Cô giáo rất vui trước việc làm của Mai. Cô rút trong cặp ra một chiếc bút mới tinh rồi nói:

- Cô cho Mai mượn để viết hôm nay đấy. Em thật tốt bụng.

chiếc bút mực

2. Kể lại toàn bộ câu chuyện:

Trong lớp chỉ còn lại Mai và Lan chưa được phép viết bằng bút mực. Sáng nay, cô giáo gọi Lan lên bàn lấy mực đế viết. Lan sung sướng vô cùng. Vậy là chi còn lại Mai vẫn phải viết bút chì. Mai buồn vô cùng.

Không hiểu vì sao, tự nhiên Lan gục mặt xuống bàn khóc nức lên. Cả lớp xôn xao quay lại phía Lan. Cô giáo bước đến bên Lan, dịu dàng hỏi:

- Có chuyện gì thế em?

- Thưa cô! Tôi qua anh em mượn bút để học, quên không bỏ vào cặp cho em. Bây giờ, được cô cho phép viết thì em lại không có viết.

Mai nhìn bạn khác vì không có viết. Còn mình có viết mà chưa được phép viết. Mai day dứt lắm. Suy nghĩ một hồi, Mai quyết định mở hộp bút đưa cho Lan rồi nói:

- Mình có viết đây. Cậu cầm lấy mà dùng.

Lan nhìn bạn cảm động nói:

- Cảm ơn Mai nhiều lắm!

Văn kể chuyện chiếc bút mực

Cô giáo thấy vậy liền đến bên Mai, xoa nhẹ lên má Mai khen:

- Mai thật là ngoan. Sáng nay cô cũng có ý định cho em viết bút mực nữa đấy.

- Ngày mai, em viết cũng được cô ạ. Cô cứ đế cho Lan viết trước.Cô giáo hết sức phấn khởi trước việc làm và thái độ cư xử của Mai. Cô liền đưa chiếc bút còn mới tinh của mình cho Mai, nói:

- Cô cho em mượn để tập viết ngay ngày hôm nay. Em là một học sinh ngoan.

Viết bình luận