Văn mẫu lớp 2: Khen ngợi - Kể ngắn về con vật

1. Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý khen.

a. Chú Cường rất khỏe.

b. Lớp mình hôm nay rất sạch.

c. Bạn Nam học rất giỏi.

Chuyện kể về con vật

1.1. Hướng dẫn:

Dựa vào mẫu câu đã cho, em đọc lại các câu a, b, c đế tạo ra m'ột câu mới với ý khen ngợi.

1.2. Gợi ý:

a) Chú Cường rất khỏe => “Cả làng mình không ai khỏe như chú Cường”; “Chú Cường mới khỏe làm sao!”, “Chú Cường khỏe như voi ấy các bạn ạ!”.

b) Lớp mình hôm nay rất sạch => “Hôm nay lớp mình sao mà sạch thế!”, “Chưa bao giờ lớp mình sạch như hôm nay”; “Lớp mình hôm nay thật sạch sẽ, sáng sủa”.

c) Bạn Nam học rất giỏi “Bạn Nam là một người học giỏi nhất trường ta đấy!”, “Cả trường ta không ai học giỏi hơn bạn Nam” v.v...

Khen ngợi- Kể ngắn về con vật

2. Kể về một con vật nuôi trong nhà mà em biết.

2.1. Hướng dẫn:

Nhìn vào các bức tranh vẽ về các con vật từ số 1 đến số 6, liên hệ đến gia đình em, xem trong gia đình mình có con vật nào giông một trong sáu con vật trong tranh. Suy nghĩ kĩ rồi kể về con vật nuôi đó (có thể là con mèo, gà, chó, ngựa..).

2.2. Gợi ý:

“Con Lu nhà em mới đẹp làm sao! Hồi bố mới xin về nó chỉ to bằng chai nước khoáng Vĩnh Hảo cỡ lớn. Vậy mà chỉ hơn 6 tháng, nó đã trở thành một chú chó lớn. Bộ lông đen mượt. Hai cái tai vểnh lên như hai lá mít. Đôi mắt màu nâu nhạt, nhìn ai cũng lim dim như mắt các cụ già nhìn con trẻ, hiền hậu và gần gũi làm sao! Mỗi lần em đi học về, Lu thường ra tận ngõ đón em. Cái đuôi ve vẩy, cái miệng thì phát ra những âm thanh là lạ, còn đôi mắt thì sáng lên vui mừng như lâu ngày mới gặp lại người thân. Em quý nhất con Lu ở cái tính hiền lành của nó”.

Viết bình luận