Văn miêu tả: Phần thưởng

1. Kể lại từng đoạn câu chuyện “Phần thưởng” theo gợi ý:

a. Cả lớp ai cũng mến Na, bởi Na là một cô bé tốt bụng. Na giúp bạn gọt bút chì, cho bạn nửa cục tẩy, làm trực nhật thay bạn khi bạn bị mệt. Điều băn khoăn nhât của Na là học chưa được giỏi.

b. Kết quả cuối năm, thành tích học tập của Na không được tôt lắm. Các bạn trong lớp túm tụm bàn bạc với nhau một điều rất bí mật, rồi báo điều “bí mật” ấy cho cô chủ nhiệm biết. Cô giáo khen các bạn có sáng kiến hay.

c. Trong lễ tổng kết năm học các bạn học sinh giỏi lần lượt bước lên bục nhận phần thưởng. Bất ngờ cô giáo nói:

- Bây giờ cô trao một phần thưởng đặc biệt mà cả lớp đề nghị tặng cho bạn Na, bởi Na có một tấm lòng thật đáng quý.

Na bất ngờ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng đây là một sự thật mà cô giáo và cả lớp đã dành cho Na. Na bước lên bục nhận phần thưởng trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Mẹ Na cũng hết sức cảm động, đôi mắt bác đỏ hoe.

Phần thưởng

2. Kể toàn bộ câu chuyện:

Na vốn là một người bạn chiếm được sự cảm tình của cả lớp. Na sống chan hòa, gần gũi với mọi người, giúp đỡ bạn hết mình. Lúc thì Na gọt bút chì cho bạn này, lúc thì làm trực nhật cho bạn khác khi thấy bạn mệt. Có lúc thấy bạn hết tẩy thì chia cho bạn nửa cục và nhiều việc khác nữa không kể hết. Duy chỉ có một điều làm Na day dứt nhất là việc mình học chưa giỏi.

Kết thúc năm học, kết quả học lực của Na không được như chúng bạn. Thấy thế mọi người trong lớp ngồi lại với nhau bí mật bàn bạc. Rồi các bạn đem điều bí mật ấy nói với cô giáo chủ nhiệm. Cô rất đồng ý.

Trong buổi lễ tổng kết năm học, mọi người lần lượt lên nhận phần thưởng, nét mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui. Bỗng, cô giáo chủ nhiệm tiến lên bục phát phần thưởng, đặc biệt phận thưởng dành cho người có tấm lòng vàng.

Na thật bất ngờ trước tình cảm của các bạn và cô chủ nhiệm. Na bước lên bục nhận phần thưởng trong tiếng hoan hô vang dậy cả lớp học. Mẹ Na cảm động, mừng rơi nước mắt.

Viết bình luận