Bạn em tặng em một chú mèo con rất dễ thương. Hãy tả lại chú mèo ấy cho mọi người được biết

Bạn em tặng em một chú mèo con rất dễ thương. Hãy tả lại chú mèo ấy cho mọi người được biết.

a) Mở bài

- Em và Minh Quyên rất yêu loài mèo.

- Tháng trước, cô mèo nhà Minh Quyên sinh được ba chú mèo con. Bạn ấy tặng em một con mèo con. Em vô cũng vui sướng.

b) Thân bài

* Tả bao quát hình dáng chú mèo

- Đầu tiên em đặt tên nó là Kat.

- Kat là một chú mèo tam thể nhỏ, có bộ lông ba màu gồm trắng, vàng và pha thêm các đốm đen.

- Chú ta mới chỉ nhỉnh hơn quả mướp con một chút.

* Tả chi tiết con mèo đó

- Thân chú dài chừng hai mươi xăng-ti-mết. Cái đầu tròn bằng trái quýt lớn.

- Hai tai hình tam giác như hai chiếc nấm mộc nhĩ non, lúc nào cũng dựng đứng.

- Cái mũi lúc nào cũng ươn ướt. Đôi mắt tròn xoe, long lanh như hai hòn bi ve.

Bạn em tặng em một chú mèo con rất dễ thương Hãy tả lại chú mèo ấy cho mọi người được biết

- Cái miệng nhỏ xinh, xung quanh còn có mấy chiếc ria mép dài.

- Bốn chân chú nhỏ và dài. Dưới mỗi bàn chân có những nệm thịt màu hồng giúp cho chú ta di chuyển rất nhẹ nhàng. Các móng vuốt cũng bắt đầu dài ra và sắc nhọn.

* Tả hoạt động của chú mèo

- Kat thích ngủ nướng, đặc biệt thích chơi với cuộn len và ăn món cá rán do em làm.

- Chú ta cũng thích đi lại lòng vòng quanh nhà để làm quen với mọi ngõ ngách. 

- Mỗi khi em học bài, chú ta thường đi lại để cọ cọ bộ lông mượt mà vào chân em và kêu meo meo.

c) Kết bài

- Chú mèo con là món quà rất đáng yêu mà Minh Quyên tặng em. Em rất yêu quý và trân trọng nó.

- Em luôn chăm sóc tốt cho chú mèo và dành thật nhiều tình câm cho nó.

Bài tham khảo

Em và Minh Quyên là bạn thân của nhau. Chúng em có rất nhiều sở thích giống nhau, đặc biệt là cùng rất yêu loài mèo. Tháng trước, cô mèo nhà Minh Quyên sinh được ba chú mèo con rất đáng yêu. Bạn ấy đã xin phép mẹ mình rồi tặng em một con mèo con. Em vô cũng vui sướng.

mèo con dễ thương

Đầu tiên em nghĩ ra một cái tên để đặt cho nó, em gọi nó là Kat. Kat là một chú mèo tam thể nhỏ, có bộ lông ba màu gồm trắng, vàng và pha thêm các đốm đen. Ba màu lông xen kẽ và đều nhau tạo thành một lớp lông mịn màng, mượt mà. Chú ta mới chỉ nhỉnh hơn quả mướp con một chút, nhưng nghe chừng nhanh nhẹn lắm.
Thân chú dài chừng gần hai mươi xăng-ti-mét. Cái đầu tròn bằng trái quýt lớn. Hai tai hình tam giác như hai chiếc nấm mộc nhĩ non, lúc nào cũng dựng đứng lên như nghe ngóng điều gì. Cái mũi lúc nào cũng ươn ướt. Đôi mắt tròn xoe, long lanh như hai hòn bi ve. Cái miệng nhỏ xinh, xung quanh còn có mấy chiếc ria mép dài. Bốn chân chú nhỏ và dài. Dưới mỗi bàn chân có những nệm thịt màu hồng giúp cho chú ta di chuyển rất nhẹ nhàng. Các móng vuốt cũng bắt đầu dài ra và sắc nhọn.

Kat thích ngủ nướng trong chiếc ổ mà em tạo cho chú. Chú ta đặc biệt thích chơi với cuộn len và ăn món cá rán do em làm. Chú ta cũng thích đi lại lòng vòng quanh nhà để làm quen với mọi ngõ ngách. Mỗi khi em học bài, chú ta thường đi lại để cọ cọ bộ lông mượt mà vào chân em và kêu meo meo như muốn làm nũng với em vậy. Đặc biệt hơn, từ khi có chú mèo Kat này, lũ chuột nhắt nhà em không còn ngang nhiên lộng hành như trước nữa. Điển hình là trưa hôm qua, chiến lợi phẩm đầu tiên của Kat chính là một con chuột nhắt béo mưỡm chú ta tóm được trong góc nhà phía sau bồ thóc.

Chú mèo con là món quà rất đáng yêu mà Minh Quyên tặng em. Em rất yêu quý và trân trọng nó. Em sẽ luôn chăm sóc tốt cho chú mèo và dành thật nhiều tình câm cho nó. Em sẽ coi nó như một người bạn của mình. Chú ta còn được cả nhà phong tặng danh hiệu "dũng sĩ diệt chuột nhắt" nữa đấy.

Viết bình luận