Dựa vào các bức tranh ở SGK trang 144, Tiếng Việt 3 - Tập Một, kể lại toàn bộ câu chuyện “Người liên lạc nhỏ”

1. Bức tranh 1:

Sáng tinh mơ, anh Đức Thanh đưa Kim Đồng đến chỗ hẹn. Ở đấy, có một ông ké đã chờ sẵn. Ông nhìn Kim Đồng mỉm cười hiền hậu, nói:

- Nào, bác cháu ta cùng lên đường!

Kim Đồng đi trước, ông ké đi sau. Nếu có chuyện gì thì Kim Đồng làm hiệu để ông ké tránh vào bên đường.

2. Bức tranh 2

Vừa đi qua một cái cầu bắc ngang con suôi cạn thì Kim Đồng gặp Tây đồn đưa lính đi tuần. Kim Đồng ra hiệu bằng tiếng huýt sáo của mình. Ông ké biết có động, vội nép mình sau một tảng đá. Nhưng lũ lính đã trông thấy. Chúng nó kêu ầm lên. Ông ké vội ngồi xuống thản nhiên như người đi đường, mỏi chân gặp tảng đá phẳng ngồi nghỉ.

Người liên lạc nhỏ

3. Bức tranh 3

Bọn lính lớn tiếng hỏi:

- Này, bé con đi đâu sớm thế?

Kim Đồng nói to:

- Tôi đón thầy mo này về cúng cho mẹ ốm.

Nói xong, Kim Đồng quay lại gọi:

- Già ơi! Ta đi thôi! Đường về nhà cháu còn xa lắm.

4. Bức tranh 4

Lũ giặc tuy xảo quyệt nhưng đã bị Kim Đồng đánh lừa. Hai bác cháu lại ung dung lên đường.

Viết bình luận