Dựa vào các bức tranh ở trang 141, SGK Tiếng Việt 3 - Tập Một, em hãy kể lại câu chuyện “Mồ côi xử kiện”

MỒ CÔI XỬ KIỆN

1. Bức tranh 1

Thuở ấy, ở vùng quê nọ có một chàng Mồ Côi được dân làng tin cậy giao cho anh việc xử kiện.

Một hôm, có người chủ quán kéo bác nông dân đến công đường. Chủ quán thưa:

- Bẩm ngài, nhờ ngài xét cho. Bác này vào quán tôi hít mùi thơm lợn quay, gà luộc, vịt rán mà không trả tiền cho tôi.

MỒ CÔI XỬ KIỆN

2. Bức tranh 2

Mồ Côi hỏi bác nông dân có đúng như lời chủ quán kia nói không thì bác trả lời:

- Đúng, tôi có vào quán nhưng không mua gì?

Mồ Côi phán rằng:

- Nếu đúng như vậy thì bác phải bồi thường cho chủ quán. Này, ông chủ quán! Ông muốn bồi thường bao nhiêu?

- Thưa ngài, hai mươi đồng ạ!

Mồ Côi quay sang bác nông dân, nói:

- Bác hãy đưa hai mươi đồng đây, tôi xử cho.

Bác nông dân ấm ức:

- Nhưng tôi chỉ có hai đồng.

3. Bức tranh 3

- Hai đồng cũng được - Mồ Côi vừa nói vừa cầm lấy hai đồng bạc bỏ vào một cái bát và lấy một cái bát khác úp lên, bảo bác nông dân:

- Bác hãy xóc lên cho đủ mười lần. Còn ông chủ quán chịu khó lắng nghe.

Hai người tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời Mồ Côi. Sau khi xóc đủ mười lần, Mồ Côi phán:

4. Bức tranh 4

- Bác này đã bồi thường cho chủ quán đủ số tiền. Một bên hít mùi thịt còn một bên thì nghe tiếng bạc. Thế là công bằng.

Nói xong, Mồ Côi cầm hai đồng bạc trả lại cho bác nông dân. Bác nông dân cảm ơn Mồ Côi đã xử kiện minh bạch, công bằng. Còn tên chủ quán thì hậm hực bỏ ra về.

Viết bình luận