Dựa vào tranh minh họa ở SGK Tiếng Việt 3 - Tập một, trang 78, hãy kể lại câu chuyện “Giọng quê hương”

1. Bức tranh 1:

Hai người bạn Thuyên và Đồng đi làm ăn xa đã mấy năm nay. Một lần vào ngày nghỉ, họ rủ nhau đi chơi ngắm cảnh đất lạ quê người. Vừa đi vừa nói chuyện nên hai người bị lạc đường. Họ bèn ghé vào một quán dọc đường để ăn trưa, tiện thể hỏi thăm đường về. Cùng ăn trong quán có ba thanh niên trạc tuổi với Thuyên và Đồng, họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

câu chuyện Giọng quê hương

2. Bức tranh 2:

Ăn xong, Thuyên và Đồng đứng dậy trả tiền, nhưng oái ăm thay cả hai đều không mang tiền theo. Đang trong lúc lúng túng, không biết xoay xở thế nào thì đột nhiên một trong ba thanh niên bước đến vui vẻ nói:

- Xin hai anh vui lòng cho tôi được trả tiền.

Cả Thuyên và Đồng hết sức ngạc nhiên, vừa bôi rối vừa cảm động. Họ nhìn người thanh niên lạ mà không biết bày tỏ thế nào.

- Chúng tôi cảm ơn anh vô cùng, nhưng xin lỗi anh, thật sự là tôi chưa nhớ ra anh là...

Không chờ Thuyên dứt lời, người thanh niên nói:

- Dạ, không. Tôi gặp hai anh đây là lần đầu và tôi muốn làm quen...

3. Bức tranh 3:

Họ ngồi xuống. Anh thanh niên nghẹn ngào nói trong sự xúc động:

Hai anh đã cho tôi nghe lại giọng nói ấm áp dịu hiền của mẹ tôi xưa...

Thuyên và Đồng hết sức bất ngờ trước tình cảm của người bạn mới, họ chỉ biết nói:

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

Anh thanh niên vội xua tay:

- Không, tôi cảm ơn hai anh mới phải - rồi người thanh niên ấy xúc động nói tiếp:

- Mẹ tôi là người miền Trung... Bà qua đời đã hơn tám năm rồi.

Nói đến đây, người thanh niên nghẹn lời, đôi môi mím chặt, cố không để bật lên tiếng khóc. Còn Thuyên với Đồng thì bùi ngùi nhớ đến quê hương, lặng lẽ nhìn nhau, mắt rớm lệ.

Viết bình luận