Dựa vào tranh vẽ ở SGK Tiếng Việt 3 - Tập Hai, trang 42, kể lại câu chuyện “Nhà ảo thuật” bằng lời của một nhân vật trong chuyện

1. Bức tranh 1:

Nhiều nơi trong thành phố người ta dán quảng cáo về buổi biểu diễn của một nhà ảo thuật Trung Quôc nổi tiếng. Trường tôi tổ chức cho học sinh đi xem nhưng hai chị em tôi không dám xin tiền mẹ vì bô" đang nằm viện.

2. Bức tranh 2:

Lúc hai chị em tôi ra ga mua sữa thì gặp chú Lí, một nhà ảo thuật. Chị em tôi giúp chú đưa những đồ đạc lỉnh kỉnh đến rạp xiếc. Chú biết hai chị em tôi rất thích xem ảo thuật nên bảo chờ chú một lát. Nhưng nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác, hai chị em tôi ra về.

Nhà ảo thuật

3. Bức tranh 3:

Buổi tối hôm ấy, chú Lí tìm đến nhà. Gặp mẹ tôi, chú nói liền:

- Tôi đến để cảm ơn các con chị. Các cháu rất ngoan.

4. Bức tranh 4:

Mẹ tôi mời chú Lí uống nước. Chú ngồi vào bàn và rồi chúng tôi chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chị Xô-phi lấy một cái bánh đặt vào đĩa thì thành ra hai cái. Mẹ tôi mở nắp lọ đường thì thấy có hàng mét dải băng xanh, vàng, đỏ bắn ra. Còn tôi đang ngồi bỗng cảm thấy có một khối nóng mềm mềm trên chân. Hóa ra, đó là một chú thỏ trắng mắt hồng. Hai chị em tôi thán phục chú Lí và coi chú là một nhà ảo thuật đại tài.

Viết bình luận