Em bị ốm, không thể đi học được. Em hãy viết đơn xin nghỉ học

Em bị ốm, không thể đi học đượcEm hãy viết đơn xin nghỉ học

Cộng hoà xã hội chú nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gữi: Cô giáo chú nhiệm

Các thầy, cô giáo bộ môn Trường Tiểu học Thị trấn Văn Điển

Em tên là: Nguyễn Hà Phương - Học sinh lớp: 3D

Hôm qua, trên đường đi học về em bị chó cắn vào chân. Bố mẹ em đã đưa em đi khám và tiêm thuốc. Hôm nay, vì chân vẫn còn đau nên em chưa thể đến trường được. Vì vậy, em viêt đơn này mong các thầy cô xem xét cho em được nghỉ buổi học hôm nay. Em xin hứa sẽ chép bài đầy đủ khi đến lớp.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2009

Phương

Nguyễn Hà Phương

Viết bình luận