Em hãy kể lại câu chuyện “Không nỡ nhìn”

KHÔNG NỠ NHÌN

KHÔNG NỠ NHÌN

Chuyến xe buýt hôm đó rất đông người. Các dãy ghế ngồi hầu hết nam nữ thanh niên đã choán hết chỗ. Người đứng là các cụ ông, cụ bà, phụ nữ và trẻ em. Trên một dãy ghế, người ta thấy có một anh thanh.niên đang ngồi, hai tay ôm mặt và gục đầu xuống. Một bà cụ đứng bên cạnh liền hỏi:

- Cháu bị nhức đầu phải không? Bà xoa dầu cho nhé!

Anh thanh niên vội trả lời:

- Dạ, cháu không sao cả. Cám ơn bà! Chỉ vì cháu “không nỡ nhìn” cảnh người già, phụ nữ, trẻ em phải đứng như thế này thôi ạ.

Viết bình luận