Em và các bạn cùng đi dã ngoại, có một vài bạn trèo trên cây, hái hoa và còn dẫm lên cỏ. Em đã làm gì để khuyên các bạn. Hãy kể lại câu chuyện ngày hôm đó.


a) Mở bài

- Học kì I vừa rồi, khối lớp bốn chúng em được nhà trường tổ chức cho đi dã ngoại ở vườn Quốc gia Ba Vì. Em đã rất háo hức mong chờ đến ngày hôm đó.

b) Thân bài

- Trên đường đi chúng em đã rất vui vẻ bàn nhau về những điều thú vị sẽ được trải nghiệm tại vườn quốc gia Ba Vì.

- Đến nơi, chúng em phân theo từng lớp đi theo các cô chú hướng dẫn viên tự do thăm thú cảnh vật xung quanh.

- Lớp em được đến một khu đồi cỏ mọc xanh mướt, dòng suối trong vắt mát lạnh, bên cạnh có những cây hoa rừng vô cùng đẹp mắt. Quá thích thú, mấy bạn nam đã nhanh chóng trèo lên cây để ngắt những bông hoa tuyệt đẹp đó xuống.

dã ngoại

- Các bạn khác hồn nhiên dẫm lên cỏ, có bạn còn uống sữa rồi vứt vỏ ngay trên thảm cỏ xanh mượt ấy.

- Nhìn thấy vậy, em bèn nói với các bạn: "Các bạn ơi, chúng mình đừng nên trèo lên cây hái hoa, dẫm nát hết cỏ và xả rác bừa bãi thế này. Chúng mình đã được học là cần bào vệ môi trường rừng rồi mà.''

- Nói xong, em liền cầm một chiếc túi ni-lông to nhặt số vỏ bánh, vỏ sữa các bạn vừa vứt ra cỏ. Thấy em làm vậy, các bạn nam nhanh chóng tụt xuống và chúng em cùng nhau nhặt sạch rác ở khu vực đó.

- Các cô hướng dẫn viên khi chứng kiến sự việc đó đã hết lời khen ngợi chúng em.

c) Kết bài

- Chúng em đã có một buổi trải nghiêm vô cùng tuyệt vời ở nơi rừng núi tuyệt đẹp.

- Em cũng luôn tự nhủ lòng mình sẽ luôn cùng với các bạn giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, dù là ở bất cứ đâu.

Viết bình luận