Hãy kể hình dung lại và kể câu chuyện theo hướng sau: bạn em đã không quan tâm tới em học sinh lớp một ấy
.
a) Mở bài
- Giờ ra chơi, sân trường vô cùng nào nhiệt vì học sinh các lớp cùng vui đùa.
- Em đang ngồi chơi với mấy bạn nữ dưới gốc cây bàng thì chứng kiến một sự việc xảy ra: bạn Hùng lớp em mải chơi đá bóng đã va phải một em học sinh lớp một.
- Em ấy ngã xuống đất, có lẽ rất là đau nên em ấy đã òa khóc nức nở.
b)Thân bài
- Mọi người ở gần đó ai cũng nghe thấy tiếng khóc, chắc chắn là Hùng cũng nghe thấy nhưng Hùng vẫn thân nhiên vui đùa với trò chơi của mình.
- Em đang định đi ra giúp đờ em nhỏ thì bạn Hoa ở gần đó đã nhanh hơn đỡ em bé dậy.
- Hoa ân cần hỏi han, phủi sạch quần áo và lau mặt cho em ấy.
-Thấy em ấy không bị xây xước gì Hoa mừng rỡ lắm. Nhìn bạn ấy áy náy cứ như chính mình là người làm em ấy ngã vậy.
-Trong khi đó, Hùng vẫn như không hay biết chuyện gì cả.

c) Kết bài
- Mọi người xung quanh cùng chứng kiến sự việc đã rất bất bình với thái độ của Hùng lớp em.
- Mọi người cũng dành cho bạn Hoa những lời ngợi khen và ánh mắt trìu mến.
- Riêng em, em thấy thái độ vô tâm như của Hùng là không nên. Chắc chắn em sẽ góp ý với bạn ấy về việc ngày hôm nay.
( Bài tham khảo)
Vào giờ ra chơi, sân trường vô cùng ồn ào, náo nhiệt, cả sân trường sôi động bởi âm thanh từ tiếng cười đùa của từng tốp học sinh, Có nhóm bạn thi nhau đá cầu, có nhóm nhảy dây... Các bạn nam lớp em thì đang chơi đá bóng ở khoảng sân rộng trước cửa lớp. Em cùng mấy bạn nữ tụ tập với nhau chơi dưới gốc cây bàng gần đó.
Em quan sát thấy các bạn nam đá bóng rất sôi nổi. Quả bóng được các bạn tranh nhau truyền về hai phía nhìn khá gay cấn, cả một khoảng sân rộng như náo nhiệt hơn nhờ tiếng hò hét của hai đội.

Lúc này, em thấy Mạnh đang là người chạy theo bóng. Khi bóng đã tới chân, bạn ấy sút một quả thật mạnh nhưng không may là bóng lại rơi vào đúng chân của Hùng. Hùng vụt chạy lên thì bỗng nhiên có một em bé lớp một chạy tới. Do tốc độ nhanh, bạn đâm sầm vào em bé và làm em ngã xuống đất. Chắc là đau nên em ấy đã òa lên khóc nức nở. Hùng không hề để ý mà vẫn tiếp tục với trò chơi của mình.
Em và mấy bạn nữ thấy vậy đã nhanh chóng đến gần em học sinh lớp một, bạn Hoa cầm tay đỡ em ấy dậy. Em hỏi xem em ấy có thấy đau không, Hoa thì nhìn tay chân em ấy xem có bị xước xát gì không. Hoa còn phủi sạch quần áo và xin khăn giấy để lau sạch mặt cho em ấy nữa. Lúc đó bạn Hùng vẫn không hề quan tâm tới sự việc và vẫn rất hăng say với quả bóng của mình. Khi em bé đã nín khóc, em và Hoa nói muốn đưa em về lớp nhưng em ấy nói có thể tự vẻ được, cả hai chúng em yên tâm hơn một chút nhưng vân áy náy như lỗi của mình vậy.
Em và các bạn xung quanh nhìn Hoa với ánh mắt rất trìu mến và thiện cảm. Ngược lại, ai cũng rất bất bình với thái độ của bạn Hùng lớp em. Em nghĩ rằng mình cần phải học tập bạn Hoa và chắc chắn em sẽ góp ý với Hùng về sự việc ngày hôm nay.s

















Viết bình luận