Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian khi trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó.

- Lan ơi! Lại đây mình kể cho nghe một câu chuyện thật thú vị liên quan đến mình. Vui ơi là vui!

- Chuyện gì mà trông cậu phấn khởi như vừa được vàng ấy.

- Còn hơn thế nữa chứ!

- Vậy thì kể đi nào!

Mẹ khỏi bệnh

- Ừ, mình kể đây. Nhưng đó là chuyện trong giấc chiêm bao chứ không phải là thật đâu cậu ạ. Dù như thế nào thì giấc mơ ấy cũng đem lại cho mình một cảm giác hạnh phúc. Chuyện là thế này:

"Đêm qua trong giấc chiêm bao mình gặp được một bà tiên. Lúc ấy mình đang ngồi một mình ở dưới gốc cây bưởi nhà mình, xung quanh yên lặng như tờ. Mình đang nghĩ đến ngày mai đi dự tiệc sinh nhật của cậu. Cậu biết đấy. Bố mình mất sớm, mẹ mình thì sức khỏe rất yếu sau cái chết của bố mình. Cuộc sống của hai mẹ con mình trông vào đồng lương ít ỏi của mẹ. Cố gắng lắm cũng vừa đủ ăn và cho mình đi học. Mình chỉ có hai bộ quần áo đồng phục để đi học. Mẹ mình lấy đâu ra tiền để mua cho mình quần này váy nọ như các cậu để mặc trong các dịp lễ, tết, sinh nhật... Mình buồn lắm. Bỗng nhiên, có một bà tiên xuất hiện. Bà nhìn mình hỏi khẽ:

- Có chuyện gì mà cháu buồn làm vậy? Nói cho bà nghe nào!

- Thưa bà, ngày mai bạn cháu mời cháu đi dự sinh nhật của bạn ấy. Bạn cháu ai cũng có quần áo đẹp cả. Còn cháu, ngoài hai bộ đồng phục đi học, cháu chẳng có cái nào đẹp cả. Với lại, mẹ cháu thì đang bệnh cả tháng nay. Vì thế cháu buồn lắm, bà ạ!

- Vậy là bà biết rồi. Bây giờ bà cho cháu ba điều ước. Cháu muốn ước gì thì tự khắc điều ước sẽ được thực hiện. Thôi, đừng buồn nữa cháu.

Nói rồi, bà tiên biến mất. Mình lặng lẽ trở vào nhà, thấy mẹ nằm mệt mỏi trên giường, đôi mắt trũng sâu, vẻ mặt u sầu. Mình vội dừng lại, nhắm mắt ước điều thứ nhất.

Ngôi nhà khang trang

- Hãy cho mẹ cháu hết bệnh, mạnh khỏe như trước đây!

Mình vừa nói thầm xong thì tự nhiên thấy mẹ mình tươi cười từ trong nhà bước ra hỏi mình: "Hà đi chơi về đó hở con?" Mình mừng hết biết, chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Mừng mà nước mắt mình chảy ra. Hai mẹ con cầm tay nhau bước vào ngôi nhà lá đơn sơ của mình chuẩn bị bữa cơm chiều.

- Điều thứ hai Hà ước cái gì? Nói đi!

- Mình nhắm mắt lại ước tiếp: "Cháu chỉ mong cho hai mẹ con cháu có được một ngôi nhà khang trang". Và mới nói xong thì mình thấy hai mẹ con mình đang ở trong một ngôi nhà thật đẹp, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.

- Còn điều thứ ba?

- Mình ước có một chiếc váy đẹp để ngày mai dự tiệc sinh nhật củà Lan. Thế rồi tự nhiên mình có một bộ váy cực kì đẹp, rất dễ thương. Mình phấn khởi vô cùng. Trong mơ, mình nghĩ: "Thế là mình cũng có váy áo đẹp như các cậu".

Chiếc váy tuyệt đẹp

Chuyện trong mơ của mình là thế đấy. Cậu thấy có tuyệt vời không. Giá như đó là sự thật thì tốt cho mẹ con mình bao nhiêu, phải không cậu?

Viết bình luận