Kể chuyện "Tôm Càng và Cá Con"

a - Bức tranh 1: Tôm Càng đang tập búng càng ở dưới đáy sông thì thấy một con vật lạ bơi đến. Thấy Tôm Càng ngó mình trân trân, con vật nói:

- Chào bạn! Tôi là Cá Con.

- Chào Cá Con! Bạn cũng ở gần đây sao?

- Vâng! Cũng giống như các bạn đấy.

Kể chuyện tôm càng và cá con

b - Bức tranh 2: Nhìn thấy đuôi Cá Con uốn lượn nhẹ nhàng, Tôm Càng khen nắc nỏm. Cá Con còn khoe: “Đuôi tôi vừa là mái chèo vừa là bánh lái đấy!”. Nói rồi Cá Con lao vút về phía trước, vút một cái sang trái, sang phải, lượn lên lượn xuống nhanh không thể tả. Tôm Càng phục lăn.

c - Bức tranh 3: Đang lúc Cá Con biểu diễn thì Tôm Càng phát hiện một con cá to, mắt đỏ ngầu đang nhằm Cá Con lao tới. Không kịp nói với bạn, Tôm Càng vội búng mình vọt tới, xô bạn vào một ngách đá nhỏ: Mất mồi, con cá dữ tức tối bỏ đi.

d - Bức tranh 4: Tôm Càng tưởng bạn đau lắm, xuýt xoa hỏi: “Bạn có đau lắm không?”. Cá Con cười: “Cảm ơn bạn đã cứu tôi. Tôi có một bộ áo giáp bảo vệ nên dù có va vào đá cũng không hề hấn gì”. Từ đó, hai bạn kết thân với nhau. Họ sống vui vẻ bên nhau như đôi bạn chí thiết.

Viết bình luận