Kể lại câu chuyện "Bà cháu"

Dựa vào truyện tranh, kể lại từng đoạn.

- Bức tranh 1: Ngày xưa, ở một làng nọ, có hai em bé ở với bà, tuy vất vả nhưng cuộc sống ba bà cháu rất đầm ấm yên vui. Một hôm, có một cô tiên xuất hiện, cho một hạt đào và dặn: “Khi bà mất, hãy gieo hạt đào này lên mộ bà, các cháu sẽ giàu sang sung sướng”.

- Bức tranh 2: Nghe lời bà tiên dặn, hai anh em đem gieo hạt đào lên mộ của bà. Hạt đào nảy mầm rồi ra hoa, kết trái.

Kì lạ thay, đó là những trái đào vàng, trái đào bạc.

câu chuyện hai bà cháu

- Bức tranh 3: Nhờ cây đào mà cuộc sống của hai anh em trở nên giàu sang, sung sướng.

Tuy có nhà cao cửa rộng, được ăn ngon mặc đẹp, vậy mà hai anh em vẫn cảm thấy buồn bã, cô đơn vì thiếu đi tình thương ấm áp của người bà.

- Bức tranh 4: Rồi một hôm, cô tiên lại xuất hiện. Hai anh em òa khóc, tha thiết cầu xin cô tiên cho bà sống lại, dù phải sống trong thiếu thốn cực nhọc. Cô tiên đồng ý.

Trong nháy mắt, lâu đài, ruộng vườn biến mất. Người bà yêu thương của hai em hiện ra. Bà dang rộng hai tay ôm lấy hai đứa cháu hiếu thảo của mình và nói:

- Bà rất hạnh phúc khi có được những đứa cháu hiếu thảo như thế này.

Viết bình luận