Kể lại câu chuyện “Buổi học thể dục” bằng lởi của một nhân vật trong chuyện

Tôi là Đê-rốt-xi, xin kể lại “Buổi học thể dục” sáng hôm ấy cho các bạn cùng nghe:

“Sáng hôm đó, thầy giáo dẫn chúng tôi đến bên một cái cột 81 cao, thẳng đứng. Bài học yêu cầu chúng tôi phải leo lên trên cùng và đứng thẳng người trên xà ngang.

Buổi học thể dụ

Tôi và Cô-rét-ti leo lên như hai con khỉ: Xtác-đi thì có vẻ khó nhọc mới leo lên được. Ga-rô-nế thì rất thành thạo vì cậu ta rất giỏi trèo và khỏe nữa. Đến lượt Nen-li, cậu ta bị tật từ nhỏ, cậu được miễn tập nhưng cậu vẫn nằng nặc xin tập cho bằng được. Thầy giắo đồng ý. Thế là cậu ta bắt đầu leo. Cậu leo rất chật vật, mới được một nửa đường mà mồ hôi túa ra đẫm trán. Thầy giáo bảo cậu tuột xuống nhưng cậu vẫn cố sức leo. Trong chúng tôi, ai cũng sự cậu bị tuột tay ngã xuống thì nguy nhưng miệng ai cũng la to: “Cố lên! Cố' lên!” Nen-li rướn người và nhích lên từng tí một. Lát sau, cậu đã nắm chặt được cái xà. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Thầy giáo khen: “Giỏi lắm! Thôi, con hãy xuống đi”. Nhưng Nen - li còn muôn đứng lên cái xà ngang như mọi người khác. Sau vài lần côố gắng, cậu đặt được hai khuỷu tay, rồi hai đầu gối, cuối cùng là hai bàn chân lên xà. Thế Ịà cậu đứng thẳng người lên, dù rất mệt nhưng gưomg mặt của cậu toát lên vẻ rạng rỡ, nhìn xuông chúng tôi. Tự nhiên không ai bảo ai, tất cả đều đồng thanh hô to: “Hoan hô Nen-li! Hoan hô Nen-li!”.

Đó là buổi học thể dục để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Tôi rất cảm phục sự cô' gắng của Nen-li.

Viết bình luận