Kể lại từng đoạn câu chuyện “Đôi bạn”

1. Đoạn 1:

Ngày ấy, giặc Mĩ đem bom phá hoại miền Bắc. Thành được bố mẹ sơ tán về nông thôn quê Mến. Hai người trở thành đôi bạn thân thiết với nhau. Mĩ thua, bố mẹ đưa Thành trở lại thị xã. Hai năm sau, gia đình Thành đón Mến ra thị xã chơi. Gặp lại Mến, Thành rất vui. Ngày nào cậu cũng dẫn Mến đi chơi khắp phố phường. Đi đâu, Mến cũng thấy khác lạ so với quê hương mình. Đường phố thì nườm nượp xe cộ đi lại. Hai bên đường nhà cửa san sát toàn là nhà tường với những kiểu kiến trúc mới lạ. Ban đêm thì đèn điện sáng trưng như ban ngày.

câu chuyện “Đôi bạn”

2. Đoạn 2:

Một hôm, Thành dẫn Mến đi chơi công viên. đây có đủ các trò chơi: cầu trượt, đu quay... và có cả một hồ nước rất đẹp. Hai đứa vừa đi dạo, vừa mải mê kể chuyện hồi trước bơi thuyền thúng ra giữa đầm làng hái hoa sen thì bỗng nghe tiếng kêu thất thanh:

- Cứu với!

Thành chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Mến lao xuống hồ, bơi rất nhanh đến chỗ cậu bé đang vẫy vùng tuyệt vọng ở giữa hồ. Mến khéo léo túm được tóc cậu bé đưa vào bờ.

3. Đoạn 3:

Về nhà, cả hai không dám kể cho bố mẹ nghe vì sợ bố lo. Mấy ngày sau, Mến trở lại quê nhà. Bố biết chuyện, liền nói với Thành:

- Người ở làng quê như thế đấy con ạ. Lúc đất nước có chiến tranh, họ sẵn lòng san sẻ nơi ăn chôốn nghỉ cho người khác. Khi cứu người thì họ không hề ngần ngại.

Viết bình luận