Kể lại từng đoạn câu chuyện “Trận bóng dưới lòng đường” theo lời một nhân vật
1 - Đoạn 1:
Trận đấu vừa diễn ra thì tôi cướp được bóng. Thấy cánh phải trông, tôi bấm nhẹ bóng cho Vũ đang đứng một mình ở đấy. Vũ dẫn bóng lên, bôn, năm cầu thủ đội bạn băng xuống, kẻ bám theo, người chặn lại. Không thể dẫn bóng lên được nữa, Vũ tạt sang cánh trái cho Long. Nhận được bóng, Long dốc bóng mạnh về phía khung thành đôi phương với một tốc độ cực nhanh. Bỗng, kít... kít... Long sững lại, chút nữa là cậu đã tông phải chiếc xe gắn máy. Bác đi xe bực tức quát tháo ầm ĩ, các cầu thủ sợ tái mặt bỏ chạy tán loạn.

2 - Đoạn 2:
Một lúc sau, chúng tôi lại hò nhau xuống lòng đường. Lần này, tôi quyết định chơi bóng bổng. Khi cách khung thành đốì phương chừng năm mét, tôi co chân lấy đà sút mạnh. Quả bóng như một viên đạn đại bác bay lên chệch khỏi khung thành va mạnh vào đầu một cụ già đang đi trên vỉa hè. Cụ lảo đảo, ôm đầu rồi khuỵu xuống. Một bác đứng tuổi đi sau nhanh tay đỡ lấy cụ, miệng quát to:
- Chỗ này là chỗ chơi bóng à?
Đám học trò chúng tôi bỏ chạy tán loạn.
3 - Đoạn 3:
Tôi nấp sau một gốc cây nhìn lén sang. Bác đứng tuổi xuýt xoa, vỗ về ông cụ. Một chiếc xích lô xịch tới, bác dìu ông cụ lên xe, bực bội nói:
- Lũ trẻ quá quắt thật!
Tôi sợ tái cả người. Bỗng tôi thấy cái lưng còng của ông cụ sao mà giống lưng ông nội thế. Tôi vừa chạy theo xe vừa mếu máo:
- Ông ơi... cụ ơi! Cháu xin lỗi.

















Viết bình luận