Nhà em có nuôi một chú chó rất đẹp. Hãy tả lại chú chó ấy

a) Mở bài

- Chó là loài động vật gắn bó với con người từ rất sớm.

- Nhà em nuôi một chú chỏ rất đáng yêu, em đặt tên nó là Giôn, đến nay Giôn đã được hơn hai năm rồi.

b) Thân bài

* Tả bao quát hình dáng chú chó

- Ngày đầu về nhà, nó vần còn nhỏ xíu và mới được có ba tháng tuổi.

- Nhưng rất nhanh, chú chó ta đã làm quen với mọi người trong nhà và học tập được cách chung sống ở nhà em. Đến này nó đã là một chú chó trưởng thành vô cùng đẹp mã và khỏe mạnh.

- Giôn nhà em là giống chó lai Đức. Chú ta nặng chừng hai mươi lăm kg, cao khoảng sáu mươi.

* Tả chi tiết

- Giôn có bộ lông màu vàng pha một vài mảng xám ở tai, mặt và ở chân. Bộ lông dày và ấm áp, mượt mà.

- Đầu chú ta to bằng quở bưởi lớn. Hai chiếc tai như hai lá mít lúc nào cũng vểnh lên để nghe ngóng.

- Khuôn mặt chú ta rất khôn lanh, đôi mắt to tròn màu nâu rất tinh anh.

Nhà em có nuôi một chú chó rất đẹp Hãy tả lại chú chó ấy

- Cái mũi màu đen, ươn ướt. Cái miệng rộng, có những hàm răng trắng và nhọn.

- Ngực Giôn nở nang, bốn chân chắc chắn và nổi từng mảng cơ bắp.

* Tả hoạt động của chú chó

- Giôn thích ăn món cơm trộn với cá, chú ta thích gặm xương nữa.

- Giôn là một anh chàng ưa hoạt động: thích chạy bộ, thích chơi bóng và nô đùa...

- Giôn là một chú lính gác rất chăm chỉ, thường thì chú ta hay ngủ cả ngày, đến tối là thức suốt đêm để canh gác.

c) Kết bài

- Giôn là một thành viên vô cùng gắn bó và quan trọng với gia đinh em. Mọi người ai cũng yêu quý chú ta hết mực.

- Em thường cho nó ăn và tắm cho nó mỗi tuần.

Bài tham khảo

Trong các loài vật, chó luôn được coi là người bạn thân thiết của con người. Chó được nuôi nhiều trong các gia đình ở khắp mọi nơi trên thế giới. Cả nhà em ai cũng yêu thích loài động vật khôn lanh này. Nhà em nuôi một chú chó rất đáng yêu, em đặt tên nó là Giôn, đến nay Giôn đã được hơn hai tuổi rồi.

Em còn nhớ ngày đầu mẹ mang chú chó về, nó vẫn còn nhỏ xíu và mới được có ba tháng tuổi. Chú ta có vẻ lạ lầm vì bị xa mẹ và phải làm quen với nơi ở mới. Lúc đầu do còn lạ nhà, nên Giôn ăn rất ít, chú ta còn rất ủ rũ. Em làm quen và chăm sóc Giôn ngay từ những ngày đầu nó mới đến đây, có lẽ VI thế mà trong nhà Giôn có vẻ thân thiết và quý em nhất. Rất nhanh sau đó, chú ta đã làm quen với mọi người trong nhà và học được cách chung sống ở nhà em. Đến nay, nó đã là chú chó trưởng thành vô cùng đẹp mã và khỏe mạnh.

tả về chú chó của em

Giôn nhà em là giống chó lai Đức nên dáng người rất to cao. Chú ta nạng chừng hai mươi lăm ki-lô-gam, cao khoảng sáu mươi xăng-ti-mét. Dáng vẻ vô cùng nhanh nhẹn, khi mừng rỡ chú ta ngoáy tít cái đuôi, khi tức giận thì gằm mặt rồi.phát ra những tiếng kêu grừ... grừ... rất đáng sợ. Giôn có bộ lông màu vàng pha một vài mảng xám ở tai, mặt và ở chân. Bộ lông dày và ấm áp, lúc nào cũng mượt mà đẹp đẽ. Có bộ lông đẹp như vậy nên Giôn là một "anh chàng đẹp mã" nhất ở xóm nhà em.
Đầu chú ta to bằng quả bưởi lớn. Hai chiếc tai như hai lá mít lúc nào cũng vểnh lên để nghe ngóng. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng không thể thoát khỏi tầm quan sát của chú ta. Giôn có khuôn mặt rất khôn lanh, đôi mắt to tròn màu nâu rất tinh anh có thể nhìn rõ trong đêm tối. Cái mũi màu đen, ươn ướt. Cái miệng rộng, có những hàm răng trắng và nhọn. Ngực Giôn nở nang, bốn chân rắn chắc và nổi từng mảng cơ bắp rất đẹp. Bốn chân có móng màu đen tuyền, dưới chân có đệm thịt rất dày giúp Giôn đi lại và chạy nhảy vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng.

Giôn thích ân món cơm trộn với cá, chú ta thích gặm xương nữa. Sau mỗi bữa cơm, em thưồng mang cơm cho Giôn ăn. Chú ta rất thích chí. Đó còn là một anh chàng rất ưa hoạt động. Giôn luôn cùng em chạy bộ mỗi buổi sáng ngoài công viên và thích chơi đùa với mọi người trong gia đinh. Đặc biệt, Giôn là một chú lính gác rất chăm chỉ, thường thì chú ta hay ngủ cả ngày, đến tối là thức suốt đêm để canh gác. Giôn cũng thích ra ngoài cổng để đón em. Em nghe mẹ kể, có khi đang mải chơi cùng con mèo Kat nhưng chỉ càn nghe thấy tiếng xe đạp leng keng em về tới đầu ngõ là Giôn đã ngoáy tít đuôi, mừng rỡ chạy ra đón em rồi.

Giôn là một thành viên vô cùng gắn bó và quan trọng với gia đình em. Mọi người ai cũng yêu quý chú ta hết mực. Giôn và em giống như những người bạn thân đích thực, em thường cho nó ân và tắm cho nó hai lần mỗi tuần.

Viết bình luận