Quan sát hai bức tranh ở SGK Tiếng Việt 3 tập 2, trang 64, em hãy tả lại quang cảnh lễ hội ở hai bức tranh ấy
Bức tranh trái vẽ cảnh lễ hội đón xuân diễn ra ở một đình làng vùng nông thôn. Lá cờ ngũ sắc treo lên cao trước sân đình như vẫy chào khách dự hội. Trên cổng đình, hàng chữ “Chúc mừng năm mới” màu vàng tươi nổi bật trên dải băng đỏ. Người dự hội đứng chật cả sân đình, nét mặt ai cũng tươi vui rạng rỡ. Điểm chơi đu, có lẽ là nơi thu hút mọi người đến xem đông nhất. Trên giá đu, hai chàng trai đang khom mình tung đu lên cao, tạo cho đường đi vút lên hết cỡ, để rồi khi lượt xuống, tạo đà bay cho đu có đủ sức vút lên cao hơn, bay bổng hơn. Trò chơi thật mạo hiểm nhưng cũng hấp dẫn vô cùng. Lễ hội diễn ra trong bầu không khí hân hoan chào đón mùa xuân về.

Bức tranh phải vẽ “ngày lễ hội đua thuyền”. Trên sông, cuộc đua đang diễn ra vào thời điểm quyết liệt. Các thuyền đua như đang ở thế giằng co. Sắp đến đích rồi mà chưa có thuyền nào bứt phá lên được. Trai tráng trên thuyền cố hết sức mình đẩy bơi chèo nhanh hơn, mạnh hơn. Những con thuyền đè sóng, tiến về phía trước, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Hai bên bờ người xem đông vô kể. Tiếng động viên cổ vũ vang trời, dậy đất. Trên sông, một chùrn bong bóng đủ màu bay lơ lửng, càng tăng thêm vẻ náo nhiệt cho cuộc đua sức tranh tài này.

















Viết bình luận