Văn kể chuyện: Người thầy cũ

1. Câu chuyện gồm có các nhân vật sau:

- Người thầy giáo.

- Chú bộ đội (học sinh cũ của thầy) tên là Khánh, bố của Dũng một học sinh đang học.

- Dũng (học sinh đang học) con của chú Khánh.

Người thầy cũ

2. Kể lại toàn bộ câu chuyện:

a. Sáng hôm ấy, trong giờ ra chơi, có một chú bộ đội từ cổng bước vào. Chú là bố của Dũng. Chú đến lớp của Dũng để chào thầy giáo cũ.

b. Chú vào đến cửa lớp thì gặp thầy giáo cũng vừa bước ra. Chú bỏ mũ, lễ phép thưa:

- Chào thầy ạ! Em là Khánh học sinh cũ của thầy, đứa học trò năm nào trèo qua cửa sổ bị thầy phạt đây ạ!

Thầy ngạc nhiên, nhấc kính, chớp chớp mắt nhìn vào người đối diện, trầm ngâm một lúc. Bỗng, thầy vui vẻ nói:

- À, Khánh đấy hả? Thầy nhớ ra rồi. Một học sinh thông minh và rất hiếu động. Nhưng mà... hình như hôm ấy thầy không phạt em kia mà!

Văn kể chuyện người thầy cũ

- Vâng, thầy không phạt. Nhưng thầy buồn. Thầy có nói với em: “Trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ cân nhắc xem có đúng không? Thôi, em về đi, lần sau đừng như thế nữa”.

c. Chứng kiến được cuộc nói chuyện giữa bố và thầy, Dũng càng kính trọng thầy, yêu bố nhiều hơn. Dù chưa bị phạt nhưng bố vẫn cho đó là một lỗi lầm cần nhớ mãi để sau này đừng tái phạm nữa.

Viết bình luận