Văn mẫu lớp 2: Bức tranh vẽ không đúng chỗ 2

Hoàng rất thích học vẽ. Chỗ nào cậu cũng có thể vẽ được. Cậu vẽ lên giấy, lên đất, lên bàn làm việc. Ngay cả cái bảng học ở nhà của cậu cũng chi chít những hình vẽ.

hỗ này con trâu, chỗ kia con chó, chỗ nọ cây bàng, cây me, cây phượng... Cậu vẽ nhanh và đẹp lắm. Ai cũng khen cậu có hoa tay.

Sáng nay, sau buổi học, cậu lững thững đi bộ một mình dọc theo bờ tường bao quanh trường, trong tay cầm một viên phấn màu xanh đậm. Nhìn bức tường phẳng như tờ giây, cậu dừng lại ngắm nghía một hồi, rồi vẽ nhanh một con ngựa ô đang cất mình tung vố. Bất chợt, Thúy Ngân bạn cùng lớp đi tới. Hoàng nhanh nhẩu khoe với bạn:

- Thúy Ngân! Bạn xem mình vẽ có đẹp không?

Bức tranh đặt không đúng chỗ văn mẫu lớp 2

Ngắm nhìn bức tranh của Hoàng vẽ lên bức tường trắng tinh vừa mới quét vôi, Ngân nói:

- Hoàng vẽ đẹp lắm, giống lắm! Nhưng mà chẳng đẹp tí nào cả.

- Sao lại chẳng đẹp tí nào cả? Hoàng vội hỏi lại bạn.

- Ồ, bởi bức tranh vẽ không đúng chỗ. Giá mà cậu vẽ nó trên tờ giấy tặng mình hay ai đó thì đẹp biết bao nhiêu. Hoàng không nhớ lời cô giáo dạy sao? “Không được vẽ bậy lên tường” kia mà! Vẽ lên tường làm xấu tường lớp đấy, Hoàng ạ!

Như nghĩ ra, Hoàng vội tìm một xô đựng vôi rồi rủ Ngân cùng làm với mình. Hai bạn hì hục quét vôi lại chỗ bức tranh.


Viết bình luận