Văn mẫu lớp 2: Câu chuyện "Bó đũa"

Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn của câu chuyện.

* Bức tranh 1: Ngày xưa, ở một gia đình nọ có hai anh em. Lúc còn nhỏ, họ sống với nhau rất thuận hòa, êm ấm. Đến lúc anh có vợ, em có chồng, mỗi người đều có gia đình riêng, nhưng họ thường xuyên gây gổ, cãi vã nhau. Tình cảm anh em bị sứt mẻ. Thấy vậy, người cha rất buồn.

* Bức tranh 2: Một hôm, người cha gọi con trai, con gái, dâu, rể đến, rồi lấy một bó đũa và một túi tiền đặt trên bàn nói với các con:

- Ai bế gãy bó đũa này thì cha sẽ cho túi tiền.

Câu chuyện bó đũa

* Bức tranh 3: Cả bôn người con, ai cũng ráng hết sức, mong bé gãy bó đũa, nhưng bó đũa vẫn y nguyên như một thói sắt nguội.

* Bức tranh 4: Người cha bèn cởi bó đũa ra, lấy từng chiếc một, bẻ gãy đôi một cách dễ dàng.

* Bức tranh 5: Thấy vậy, cả bốn người con đều đồng thanh nói:

- Thưa cha, lấy từng chiếc một mà bẻ thì có khó gì?

Người cha ôn tồn giải thích:

- Đúng! Các con thây đấy. Nếu chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy, các con phải biết đoàn kết lại, thương yêu đùm bọc lẫn nhau thì mới tạo nên sức mạnh.

Như hiếu ra ý cùa người cha, cả bốn người con đều chắp tay đồng thanh nói:

- Chúng con sẻ làm theo lời cha dạy ạ!

Viết bình luận