Văn mẫu lớp 2: Câu chuyện "Quả tim khỉ"

- Bức tranh 7: Vào một ngày nắng đẹp, Khỉ vui vẻ leo trèo trên hàng dừa ven sông. Bỗng nghe thấy tiếng con gì quẫy mạnh ở dưới nước. Một con vật da sần sùi, hàm răng nhọn hoắt, trườn lên bãi cát phơi nắng. Nó nhìn Khỉ bằng cặp mắt ti hí với hai hàng nước mất chảy dài. Khỉ bèn hỏi: “Bạn là ai? Có chuyện gì buồn mà bạn khóc vậy?” Con vật vội trả lời: “Tôi là Cá Sấu. Tôi buồn vì chả ai chơi vái tôi cả”. Nghe nói vậy, Khỉ bảo: “Vậy thì chúng mình kết bạn cho vui nhé!”

câu chuyện quả tim khỉ

- Bức tranh 2: Một hôm, Cá Sấu mời Khỉ đến nhà chơi. Khỉ nhận lời rồi nhảy tót lên lưng Cá sấu. Cá Sấu vội bơi ra xa bờ rồi nói với khỉ: “Vua chúng tôi ốm nặng, phải ăn một quả tim Khỉ mới khỏi. Tôi cần quả tim của bạn”. Biết là bị Cá Sâu lừa, Khỉ bèn nói: “Ồ, tôi sẽ cho bạn ngay, nhưng quả tim tôi để ở nhà mất rồi. Bạn đưa tôi quay trở lại, tôi sẽ lấy cho bạn ngay”.

- Bức tranh 3: Cá Sấu tưởng thật, liền đưa Khỉ trở lại bờ. Đến nơi, Khỉ vội đu mình lên cây rồi quay xuống mắng như tát nước vào mặt Cá Sấu: “Đồ con vật bội bạc kia! Hãy cút đi! Chẳng ai thèm làm bạn với những kể giả dối như mi đâu”.

- Bức tranh 4: Cá sấu xấu hổ quá vội lặn sâu xuống nước biến mất.

Viết bình luận