Văn mẫu lớp 2: Kể chuyện theo tranh và đặt tên cho câu chuyện

Tranh 1: Một cậu bé trai đang vui vẻ đến trường, trước em là một bé gái tóc thắt nơ hồng trông rất xinh.

Tranh 2: Bỗng bé gái té dài trên mặt đất, bé trai thấy vậy vội chạy nhanh đến.

Tranh 3: Bạn vội đỡ bé dậy. Bé gái té đau nên còn thút thít khóc. Bạn trai dỗ dành bé.

Tranh 4: Thế là hai anh em dắt tay nhau đi đến trường.

Kể chuyện theo tranh rồi đặt tên cho câu chuyện

Hãy viết từ 3 đến 5 câu nói về em bé của em (hoặc em bé nhà hàng xóm) theo gợi ý sách giáo khoa.

Bé Hương, con gái đầu lòng của chị Phượng là một đứa trẻ thật dễ thương. Bé vừa tròn hai tuổi. Khuôn mặt bé bầu bĩnh, tay chân nổi hằn lên những ngấn tròn, lại thêm nước da trắng hồng non mượt, trông như một con búp bê kháu khỉnh thật đáng yêu. Đặc biệt, đôi mắt bé vừa to vừa tròn, lại thêm hàng lông mi dày, cong, khi bé nhìn ai, bé lại chớp hai hàng mi một cách tinh nghịch, nhí nhảnh. Gặp bé, em cứ muốn hôn, muôn nựng cho đã. Bé rất mến em và em cũng rất quý mến bé.

Viết bình luận