Văn mẫu lớp 2 : Kể về gia đình

1. Kể về gia đình em:

1.1. Gợi ý:

a) Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai?

b) Hỏi về từng người trong gia đình em.

c) Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào?

Kể về gia đình

1.2. Hướng dẫn:

Em đọc kĩ yêu cầu của bài tập (1), xác định nội dung cần trình bày. Để bài làm của mình có được đầy đủ những nội dung theo yêu cầu đề ra, dựa vào những gợi ý đã cho (thực chất là những câu hỏi mà em phải trả lời) em lần lượt thực hiện các nội dung ấy theo trình tự: a, b, c.

a) Gia đình em gồm bốn người: Bố em, mẹ em, chị em và em.

- Hoặc: Gia đình em gồm sáu người: Ông bà ngoại của em, bố mẹ em và hai chị em em.

b) Bố em là kĩ sư chế tạo máy, hiện đang công tác ở Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Còn mẹ em là bác sĩ nha khoa, công tác tại bệnh viện tỉnh. Chị em hiện đang học năm cuối bậc phổ thông trung học tại thị xã. Và thành viên cuổì cùng trong gia đình là em, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Bến Tre.

c) Em lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và chị Hai. Em là con út trong gia đình nên được bô mẹ rất quan tâm và thương yêu. Chị Hai cũng cưng chiều em lắm. Chị thường hướng dẫn cho em cách bọc những quyến sách, tập vớ, gợi ý cho em làm những bài toán khó. Chiều chiều, chị lại tập cho em đánh cầu lông, chạy xe đạp... Trên đời này, em yêu quý nhất tố ấm gia đình của mình.

Kể về những người thân yêu trong gia đình

2. Dựa vào những điều đã kể ỏ bài tộp 1, hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) về gia đình em.

2.1. Hướng dẫn:

Theo yêu cầu của bài tập 2, em chỉ việc nôi kết các câu ở trong bài tập 1 thuộc các nội dung a, b, c lại thành một đoạn văn ngắn.

2.2. Gợi ý:

Gia đình em gồm bốn người, bố, mẹ và hai chị em em. Bố là kĩ sư chế tạo máy, hiện đang công tác ở Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tuy xa nhà đến gần tám mươi cây số nhưng tuần nào bố cũng về thăm mẹ con em và mua thật nhiều quà cho cả hai chị em. Hầu như gần hai ngày ờ nhà bô ít đi chơi, còn em thì bám riết lấy bô như không muốn rời nứa bước. Mẹ em là bác sĩ nha khoa, công tác tại bệnh viện tỉnh. Ngoai giờ làm việc ở bệnh viện, mẹ thường có mặt ở phòng mạch tư từ 5 giờ chiều cho đên 8 giờ tối. Chị Hai lại rất đảm đang, phụ giúp mẹ cơm nươc cho cả gia đình. Hiện chị đang học nãm cuối bậc Phô thông Trung học. Tuy vất vả, nhưng không có năm nào chị không đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Còn em, đứa con út trong gia đình đang học lớp 2 trường Tiêu học thị xã. Được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bô mẹ, của chị Hai, được cả nhà thương yêu nên em cảm thấy rất hạnh phúc. Trên đời này, em yêu quý nhất tố ấm gia đình cúa mình.

Viết bình luận