Văn mẫu lớp 8: Mua giá rẻ

Sáng chủ nhật, hai nhỏ bạn mình rủ nhau đi chợ Thủ Đức (TP.HCM) mua áo. Chợ này nổi tiếng... hét giá trên trời nên hai nhỏ cũng chuẩn bị sẵn tinh thần ứng chiến.

Nào ngờ... chị chủ hàng thật niềm nở, nồng nhiệt đón tiếp. Chị ta huyên thuyên với hàng lô áo, quần treo, vắt ngổn ngang: “Hàng hiệu, giá rẻ nha cưng...!”. Hai nhỏ nghe toát mồ hôi với cái “giá rẻ” đến chóng mặt và bỏ đi... Chị ta khẩn khoản: “Cưng mặc thử đi, ưng thì mua, không thì thôi!”. Thấy dễ dãi, một nhỏ ướm thử và... trả lại, toan đi. Thế là chị ta thay đổi ngay 180 độ, xắn tay áo, hùng hổ: “Ê, tụi mày lớn cả rồi chứ đâu phải trẻ con. Sáng sớm đến trù ẻo hả? Một là phải mua cái áo, hai là để tao tát hai cái cho... hả dạ!”. Nhìn nắm đấm chị ta dứ dứ ngay mặt, tiếng chửi um hùa theo của mấy bà bán hàng chung quanh, nhỏ bạn mình hoảng sợ, khóc thút thít, phân bua rát cổ họng mà vẫn phải nuốt cục tức, mua cái áo với giá trên trời!

mua sắm giá rẻ

Để tránh rủi ro, tốt nhất là khi đi mua hàng các bạn nên đi theo nhóm, cử một bạn am hiểu giá cả, nhanh mồm lẹ miệng để thương lượng. Thỏa thuận xong giá cả, mới thử áo quần cho chắc ăn!

Viết bình luận