Văn nghị luận: Rượu đang uống người

1. Trong 7 ngày đầu tháng 5 - 2004 qua, có 245 cái chết không được báo trước. Trong một năm qua có hơn một vạn người chết trên mọi nẻo đường Việt Nam, trong đó có rất nhiều người trẻ tuồi. Những cái chết trong thời bình! Những cái chết vô lí! Chính quái vật tai nạn giao thông đã làm việc đó!

2. Li thứ nhất, người uống rượu. Li thứ hai, rượu uông rượu. Li thứ ba, rượu uống người. Li thứ tư, ly thứ năm... Tình trạng rượu uống người đã xảy ra khắp nơi, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Hãy nói lên: Tuổi trẻ của chúng ta đang bị rượu Hỏng!

Rượu uống người

3. Một ngày tôi về thăm về quê ngoại thành Huế. Chỉ một ngày mà đủ nghe một chục lời than thở về tuổi trẻ và rượu. Một ngày đủ nghe kể hơn chục tai nạn giao thông vì rượu. Đang đi, ngã vào vỉa hè chân thương sọ não chết vì rượu. Đang chạy xe, đâm vào xe đang đỗ rồi lăn ra chết vì rượu. Trong 245 cái chết một ngày ở trên có bao nhiêu cái chết vì rượu? Ngày 9-3-2004 thông tin từ Ban Tư Tưởng - Văn hóa T.u của Đảng có 30 người chết vì tai nạn giao thông trong mỗi ngày. Mười ngày sau, báo tuổi trẻ đưa tin thống kê có 35 người chết một ngày. Tốc độ đang gia tăng!

4. Rất nhiều đồng chí lãnh đạo Đoàn phàn nàn đi cơ sở bị mời rượu nhiều quá! Chúng ta làm gì? Chúng ta có thể mở một đợt vận động đối mặt với tệ rượu chè được không? Đó hoàn toàn là một việc lớn!

Viết bình luận