Viết một bức thư ngắn cho bạn em kể về nhân vật hoạt hình mà em yêu thích trong phim “Bố đầu nhỏ, con đầu to”

Cần Thơ, ngày 2 - 5 - 2009

Chào Hoài Anh!

Bạn thế nào? Vẫn khoẻ đấy chứ? Dạo này có còn xem hoạt hình nữa không? Mình thì vẫn khoái cái món ấy lắm bạn ạ!

Viết một bức thư ngắn cho bạn em kể về nhân vật hoạt hình mà em yêu thích trong phim “Bố đầu nhỏ, con đầu to”

Vừa mới hôm qua thôi mình được xem một bộ phim hoạt hình hay lắm. nhé, để mình kể cho cậu nghe. Bộ phim “Bố đầu nhỏ, con đầu to”. Xem bộ phim ấy mình rất thích nhân vật cậu con trai. Đầu to ơi là to, trông buồn cười lắm. Có lẽ phải to gấp hai lần đầu của bọn mình ý chứ. Cậu ta rất thông minh, giỏi hơn cả người bố. Không biết có phải vì đầu to nên thông minh thế không Hoài Anh nhỉ! Việc gì cậu ấy cũng làm được. Có những việc bố cậu còn không biết phải làm như thế nào, vậy mà cậu ấy chỉ nghĩ một tí là làm được ngay. Mình thấy rất khâm phục cậu ấy bạn ạ. Ước gì bọn mình có được bộ óc thông minh của cậu ấy thì thích nhỉ.

Hôm nào bạn để ý mà xem nhé. Thích lắm đấy!

Chúc bạn thông minh như nhân vật mình vừa kể.

Chào bạn!

Lâm

Trần Quốc Lâm

Viết bình luận