Dựa vào tranh vẽ, hãy kể câu chuyện có tên “Bút của cô giáo”

1.1. Hướng dẫn:

Em quan sát thật kĩ các bức tranh, xem từng bức tranh vẽ những gì? Những lời đốì thoại ở trong các bức tranh của các nhân vật ra sao? Suy nghĩ để dùng từ ngữ của chính mình diễn tả nội dung của từng bức tranh. Sau đó, em nối kết các nội dung các bức tranh lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

1.2. Gợi ý:

Em có thể dùng lời của mình diễn tả lại nội dung các bức tranh như sau:

a. Bức tranh 1: Trung Đại và Ngọc Diễm cùng ngồi chung một bàn. Đến giờ viết chính tả, Đại loay hoay lục tìm trong cặp sách của mình hết ngăn này đến ngăn nọ mà vẫn không tìm thấy bút. Không biết cậu để quên ở nhà hay đã vô ý đánh mất dọc đường. Hoảng quá, cậu bèn quay sang Diễm nói nhỏ:

- Tớ quên không mang bút theo. Diễm còn có cái bút dự trữ nào không cho mình mượn!

- Không, tớ chỉ có mỗi một cây.

bút của cô giáo

b. Bức tranh 2: Đang ngồi trên bàn giáo viên, cô Hoàng Ngân nhìn xuống chỗ Đại và Diễm, thấy Đại đã mở tập ra nhưng không viết mà quay sang Diễm nói chuyện. Theo dõi một lúc, vẫn chưa thấy Đại cầm bút để chuẩn bị tinh thần viết bài, cô đoán là Đại đã quên không mang bút.

Cô vội lấy cái bút của mình, đi xuống đưa cho Đại.

- Em cầm tạm chiếc bút của cô mà viết bài.

Đại đứng dậy cảm động đưa hai tay ra nhận chiếc bút từ tay cô giáo, rồi nói trong sự xúc động:

- Em cảm ơn cô ạ!

c. Bức tranh 3: Nhận bút xong, Đại ngồi xuống chuẩn bị viết bài cùng với Diễm và cả lớp. Giọng đọc của cô giáo vang lên, rõ ràng, rành mạch. Đại nắn nót từng chữ, từng dòng. Gương mặt của cả hai bạn ánh lên một niềm vui.

Văn tả chiếc bút của cô giáo

d. Bức tranh 4: Bài chính tả hôm đó, Đại được điểm mười. Vừa về đến nhà, Đại liền khoe với mẹ:

Mẹ ơi, sáng nay đi học, con quên cả hộp bút ở nhà. Đến giờ viết chính tả, con nghĩ là sẽ bị cô giáo quở trách. Vậy mà cô không trách phạt gì con cả, lại cho con mượn bút để viết bài và học bài cả buổi đấy ạ. Bài chính tả hôm nay, con được điểm mười đấy.

- Con của mẹ giỏi lắm! Mẹ rất vui, hãy cố gắng học tốt hơn nữa con nhé! Có điều này, mẹ cần nói với con, lần sau trước lúc đi học phải kiểm tra cẩn thận sách vở và đồ dùng học tập rồi mới đến lớp nghe.

- Vâng! Con sẽ cẩn thận hơn.

Viết bình luận