Văn mẫu lớp 2: Chuyện về con chó nhà hàng xóm

Dựa vào tranh kể từng đoạn câu chuyện.

* Bức tranh 1: Có một cô bé rất thích chơi với chó, nhưng nhà lại không có chó. Nhà hàng xóm lại có một chú Cún Bông. Bé và Cún Bông thường nhảy nhót tung tăng ở ngoài vườn.

* Bức tranh 2: Một hôm, bé mải chơi với Cún, không may vấp phải một khúc gỗ bị trẹo chân, bé khóc. Cún vội chạy đi tìm người đưa bé vào bệnh viện chữa trị. vết thương khá nặng phải bó bột, bé phải nằm bất động, không đi lại được.

Chuyện về con chó nhà hàng xóm

* Bức tranh 3: Bạn bè đến thăm an úi, kế chuyện cho bé vui. Nhưng khi bạn bè về hết, bé lại buồn. Mẹ bé thấy vậy lo lắng hỏi:

- Sao con vẫn buồn thế, hả con?

- Mẹ ơi con nhớ Cún Bông lắm.

* Bức tranh 4: Ngày hôm sau, bác hàng xóm dẫn Cún sang chơi với bé. Lâu ngày mới gặp lại nhau, cả bé và Cún Bông đều rất mừng. Cún Bông giúp bé đủ thứ chuyện: khi thì lấy tờ báo, khi thì quyên sách, tờ giấy, bút chì cho bé. Bé vui lắm. Cún cũng mừng không kém.

* Bức tranh 5: Ngày tháo bột đã đến. Bác sĩ rất vui khi vết thương của bé đã lành hẳn. Bác sĩ nhìn bé đang đùa vui với Cún rất thân thiết, ông nói với mẹ bé: “Chính Cún Bông đã giúp bé mau lành bệnh đấy!”

Viết bình luận