Em hãy kể lại câu chuyên “Kéo cây lúa lên”

Kéo cây lúa lên

Có một người rất đần độn chẳng biết gì. Một hôm, anh ta đi thăm đồng. Nhìn lúa của ruộng mình xấu hơn lúa của các nhà bên cạnh. Anh bèn lội xuống, lấy tay nhấc tất cả cây lúa lên cao hơn lúa của mọi người xung quanh, rồi về nhà khoe với vợ:

- Tôi thấy lúa nhà mình xấu quá nên đã kéo chúng nó lên. Giờ thì nó cao hơn, tốt hơn lúa của các nhà bên cạnh rồi!

Nghe vậy, chị vợ vội ra đồng thì thấy lúa ruộng mình đã gục héo cả. Chị chỉ biết kêu trời, kêu đất.

Viết bình luận