Hãy kể lại từng đoạn câu chuyện “Nắng phương Nam”

1. Đoạn 1: Đi chợ Tết

Chuyện xảy ra vào sáng hai mươi tám Tết. Uyên cùng các bạn đi vào chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ. Họ như đang lạc vào một rừng hoa bát ngát ngập đầy những sắc hương của thiên nhiên hội tụ về đây. Bỗng, cả nhóm sững lại vì tiếng gọi:

- Nè, sắp nhỏ kia, đi đâu vậy?

câu chuyện Nắng phương Nam

2. Đoạn 2: Bức thư

Cả nhóm quay lại nhìn, hóa ra là Phương, Uyên vội đáp:

- Chúng mình đi chợ hoa, xem có gì hay mua gửi ra Hà Nội tặng Vân.

- Có phải Vân ở trại hè Nha Trang hát dân ca nổi tiếng đó không?

- Đúng đấy. Tụi này mới nhận được thư của Vân sáng nay.

- Vân kể gì ở trong thư? Tết ngoài đó chắc vui lắm phải không?

- ừ, rất vui nhưng lạnh lắm! À này, để mình đọc một đoạn thư Vân cho cậu nghe nhé: “Hà Nội đang rạo rực trong những ngày giáp Tết. Trời cuối đông lạnh buốt. Những dòng suối hoa trôi giữa bầu trời xám đục và làn mưa bụi trắng xóa”. Vân viết hay quá phải không?

Huê nói:

- Ước gì mình gửi cho Vân được một ít nắng phương Nam nhỉ!

3. Đoạn 3: Món quà.

Nghe Huê nói thế, Phương vội reo lên:

- Mình nghĩ ra rồi!

Mọi người nhao nhao hỏi:

- Gì vậy, nói nhanh lên nào!

Phương tủm tỉm cười nói nhỏ:

- Tụi mình sẽ gửi tặng nhỏ Vân một vật mà ở ngoài Bắc rất khó tìm.

- Vật gì vậy?

- Một cành mai!

Cả bọn reo lên: “Đúng! Một cành mai chở nắng phương Nam.

Mọi người liền quay trở lại đầu đường Nguyễn Huệ - nơi tập trung cả một rừng mai xứ phương Nam đang khoe sắc dưới nắng mai vàng.

Viết bình luận