Hãy tưởng tượng và kể về ước mơ của em cho mọi người cùng nghe

a) Mở bài

- Ai ai cũng có ước mơ cho riêng mình. Và ai cũng nỗ lực hết mình để đạt được điều đó.

- Từ nhỏ, em đã rất thích đọc truyện và sách. Em mơ ước sau này mình sê trở thành một nhà văn viết truyện cho thiếu nhi.

b) Thân bài

- Em nghĩ là nhà văn sẽ thật là tuyệt vời. Đặc biệt là nhà văn viết cho thiếu nhi.

- Sau này lớn lên, có nhiều cơ hội được đi xa, thăm thú nhiều nơi và trải nghiệm nhiều điều có lẽ em sẽ bắt đầu viết truyện.

Hãy tưởng tượng và kể về ước mơ của em cho mọi người cùng nghe

- Em nghĩ là một nhà văn chắc chắn mình sẽ phải đọc thật nhiều sách, đi nhiều nơi để kiếm tìm câm xúc và chủ đề sáng tác.

- Khi đó, em cũng sẽ được đắm chìm trong thế giới của sách vở, của truyện cổ tích, của câu chuyện về tấm lòng nhân hậu và còn cả thế giới phiêu lưu của những vị anh hùng.

- Làm nhà văn viết cho thiếu nhi nghĩa là em sẽ mang đến cho các em thiếu nhi nhiều câu chuyên hay và bổ ích, các em ấy sẽ rất vui.

c) Kết bài

- Dù con đưòng thực hiện được ước mơ còn rất dài và có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng em sẽ quyết tâm thực hiện được nó. Trước tiên, em sẽ cố gắng học hỏi thật nhiều từ sách vở và chịu khó quan sát cuộc sống xung quanh mình.

- Em biết, khi một người thực sự quyết tâm thì thành công nhất định sẽ đến với ngưòi đó.

Viết bình luận