Người mẹ hiền: Dựa vào tranh vẽ kể lại từng đoạn câu chuyện

a. Bức tranh 1: Trống vừa điếm ba tiếng báo hiệu giờ ra chơi, Minh đã thầm thì vào tai Nam: “Mình nghe ở ngoài phố có một gánh xiếc mới về đang biếu diễn, hay lắm! Tụi mình ra xem đi!”.

Nghe bạn nói vậy, Nam nói ngay: “ừ, chúng mình ra xem đi! Nhưng cổng trường bị đóng chặt rồi, làm sao đây?”

- Yên chí! Tớ biết có một chỗ tường thủng.

- Vậy hả?

kể chuyện người mẹ hiền

b. Bức tranh 2: Trống báo hết giờ ra chơi. Nam và Minh không vào lớp mà lại lén đến chỗ tường thủng, tìm cách lọt ra ngoài. Minh chui ra trước, Nam giúp bạn trườn qua chỗ thủng một cách nhẹ nhàng. Đến lượt mình, vừa mới chui được cái đầu ra thì Nam bị bác bảo vệ phát hiện, nắm lấy hai chân lôi lại. Sợ quá, Nam khóc toáng lên.

c. Bức tranh 3: Đang lúc giằng co thì cô chủ nhiệm đi tới. Thấy vậy, cô giáo nói:

- Bác nhẹ tay một chút. Em này là học sinh của lớp tôi.

Rồi cô phủi đất cát trên người Nam, dẫn em về lớp.

Người mẹ hiền

d.Bức tranh 4: Vừa đau vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam an ủi và gọi Minh đang đứng thập thò ở ngoài cửa lớp vào. Cô nghiêm giọng nói:

- Từ nay, các em đừng bao giờ trốn học đi chơi nữa nghe không! Lần đầu tiên cô bỏ qua. Các em về chỗ tiếp tục học bài đi!

Viết bình luận