Trong giờ ra chơi, em và các bạn đang chơi bóng đá, không may các em đã xô ngã một em học sính lớp một. Em bé liền òa khóc. Hãy hình dung lại và kể câu chuyện theo hướng sau: các em đã biết quan tâm tới em học sinh lớp một ấy


a) Mở bài

- Giới thiệu hoàn cảnh câu chuyện: thời gian, địa điểm.

- Nêu tình huống truyện.

Gợi ý:

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, học sinh từ các lớp ùa ra sân chơi. Em cùng mấy bạn nam trong lớp rủ nhau ra sân chơi đá bóng. Bọn em đang thi nhau rượt đuổi trái bóng tròn, Nam cố sức chạy thật nhanh theo trái bóng, không may đã va phải một em học sinh lớp một. Em ấy ngã xuống sân, có lẽ là đau nên em òa khóc nức nở.

b) Thân bài

- Em chạy vụt qua, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc, liền quay lại và chạy tới chỗ em nhỏ đang khóc.

- Chúng em đỡ em nhỏ đứng dậy, dỗ cho em nín, hỏi thăm và xin lỗi em nhỏ ấy.

- Nhìn khắp người cậu bé lớp một, thấy quần áo em còn dính bụi bẩn, chúng em liền lấy tay phủi sạch bụi trên quần áo cho em ấy. Nam ngỏ ý muốn đưa em ấy về tận lớp nhưng em nhỏ mỉm cười rồi lắc đầu nói không cần.

- Chúng em xin lỗi em ấy một lần nữa.

bóng đá

c) Kết bài

-Việc xảy ra vừa rồi khiến chúng em rất hối hận, may là em nhỏ đã không sao. Em cũng đã rút ra được bài học cho bân thân: khi chơi cũng luôn phải chú ý tới người khác kẻo làm ảnh hưởng đến họ và phải biết nói lời xin lỗi khi mình làm sai hoặc phạm lỗi lầm.

(Bài tham khảo)


Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Từ các lớp, học sinh háo hức ùa ra sân trường. Sân trường náo nhiệt hẳn lên, nhóm này nhảy dây, nhóm kia đá cầu... còn em và mấy ban nam rủ nhau chơi bóng đã trước cửa lớp.

Chúng em đang chơi rất hăng say, trái bóng tròn lăn qua lãn lại trên sân dưới sự dẫn dắt của các thành viên nhìn khá điệu nghệ. Có một vài bạn nữ trong lớp còn đứng bên ngoài cổ vũ càng làm cho không khí trận đấu thêm sôi nổi.

Bóng đang ở chân của Nam, nhanh như chớp, Nam lùa bóng qua hai bạn nhưng rồi lại bị một bạn khác giành mất. Lúc này, cả đội đang mải miết tranh bóng thì một em học sinh lớp một đi qua sân. Nam chạy vụt theo bóng rồi bất ngờ đâm sầm vào em ấy. Em học sinh lớp một ngã sõng soài xuống sân và bột khóc. Nam vừa nghe thấy tiếng khóc bèn quay lại, cả đội chúng em cũng dừng chơi. Chúng em bèn xúm lại chỗ em lớp một bị ngã. Lúc này, Nam đến gần đỡ em ấy dậy và hỏi:

- Em có đau lắm không? Cho anh xin lỗi, anh mải chạy theo bóng nên mới va vào em.

kĩ thuật đá bóng

Nói xong, Nam vừa lấy tay phủi quần áo của em ấy cho sạch bụi, vừa nhìn xem chân tay em ấy có bị xước xát gì không. Thấy em ấy lắc đầu nói không sao chúng em mới thở phào nhẹ nhõm. Em xin giấy của các bạn nữ lau mặt cho em ấy. Nam còn hỏi thêm và biết em ấy tên là Nhật Minh học lớp 1B. Bạn ấy muốn đưa Minh về tận lớp nhưng Minh nhỏ lắc đầu nói không sao và đã hết đau rồi nên có thể tự đi được.

Vừa lúc này, trống báo hiệu hết giờ ra chơi. Em nhỏ cũng tạm biệt chúng em vào lớp, Nam vẫn nhìn theo Nhật Minh và hình như vẫn còn rất áy náy vì đã không may xô ngã em em ấy.

Qua chuyên vừa rồi, em cũng rút ra được bài học rất cần thiết, đó là không nên chơi bóng đá trên sân trường. Tránh việc vì sở thích của bân thân mà gây ra phiền phức với người khác. Em cũng câm thấy yêu quý Nam lớp em hơn vì bạn ấy rất có trách nhiệm và cư xử một cách khéo léo.

Một lời xin lỗi vụng về vẫn tốt hơn im lặng.
- s. Gosson -

Viết bình luận