Văn mẫu lớp 2: Bức tranh vẽ không đúng chỗ 1

Dũng vốn là một cậu bé có năng khiếu hội họa từ khi đang học lớp Một. Lên lớp Hai, cậu càng nổi tiếng là một tay vẽ giỏi, vẽ đẹp. Cậu đã từng vẽ nhiều bức tranh tặng bạn bè trong lớp. Giờ giải lao hôm nay, cậu nhặt được ở đâu đó một viên phấn màu hồng, rồi lẳng lặng đi đến bờ tường. Chỉ vài phút sau, trên bờ tường hiện lên một bức tranh khá đẹp. Bức tranh vẽ một con ngựa hồng đang tung vó lên cao. Bất chợt Hồng Vân đi tới. Thấy bạn, Dũng vội khoe ngay:

- Vân xem kìa! Mình vẽ có đẹp không?

Văn mẫu lớp 2 - Bức tranh vẽ không đúng chỗ

Nhìn bức tranh con tuấn mã đang phi nước đại trên bờ tường vừa mới được quét vôi tháng trước, Hồng Vân, nhẹ nhàng nói:

- Ồ, bức tranh cậu vẽ giống con ngựa quá! Thật là đẹp. Cậu là một người có hoa tay. Nhưng mà, Dũng ạ! Đẹp mà chẳng đẹp chút nào. Ai lại vẽ bậy lên tường thế này bao giờ! Cậu quên lời cô giáo dạy rồi sao? “Không được vẽ, viết lên tường làm xấu trường, lớp”. Thôi, cậu vái mình tìm cách xóa nó đi nhé!

Nghe bạn nói vậy, Dũng đứng tần ngần một lúc, rồi như chợt nghĩ ra, cậu vội vàng chạy lên phòng thiết bị, nơi có để thùng vôi pha sẵn mà người ta còn để lại hồi quét tường tháng trước. Cả Vân và Dũng hì hục quét lại bờ tường chỗ bức tranh đã vẽ không đúng chỗ”.

Viết bình luận