Kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn và trả lời câu hỏi: a. Anh thanh niên làm gì trên chuyển xe buýt? b. Bà cụ ngồi bên cạnh hỏi anh điều gì? c. Anh thanh nỉên trả lời thế nào? d. Em có nhận xét gỉ về anh thanh niên

1. Kể lại câu chuyện

Cách kể 1: vẫn giữ các câu đối thoại:

Trên một chuyên xe buýt đông khách, cạnh mấy cụ già và phụ nữ phải đứng vì hết chỗ, có một anh thanh niên vóc dáng khỏe mạnh ngồi thu lu, hai tay xòe ra ôm mặt. Bà cụ ngồi kế bên thấy thế bèn hỏi:

- Cháu nhức đầu phải không? Có cần xoa dầu không?

Anh thanh niên hé mắt qua kẽ tay, nói lí nhí:

- Dạ không cần đâu ạ. Chỉ vì cháu không nỡ nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng.

Kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn

Cách kể 2, chuyển hóa các câu đối thoại thành lời người dẫn chuyện:

Trên một chuyến xe buýt đông khách, cạnh chỗ mấy cụ già và phụ nữ phải đứng vì hết chỗ, có một thanh niên khỏe mạnh ngồi thu lu, đầu cúi, tay khư khư ôm mặt. Thấy vậy, cụ già ngồi bên cạnh hỏi thăm xem anh có bị ôm không, có cần xọa dầu không. Anh thanh niên hé mắt qua kẽ tay, nói lí nhí như sợ mọi người nghe được: “Cháu không sao cả. Chỉ vì cháu không nỡ nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng”.

2. Trả lời câu hỏi:

a) Anh thanh niên làm gì trên chuyên xe buýt?

Anh thanh niên đang ngồi trên xe buýt và cứ lấy hai tay ôm mặt.

b) Bà cụ ngồi bên cạnh hỏi anh điều gì?

Bà cụ hỏi anh ta có bị nhức đầu không, có cần dầu để xoa không?

c) Anh thanh niên trả lời thế nào?

Anh thanh niên trả lời: “Cháu không nỡ ngồi nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng”.

d) Em có nhận xét gì về anh thanh niên?

Theo em, anh thanh niên là một người ích kỉ, không chịu nhường chỗ cho người già và phụ nữ; lại vừa ngốc vì cho rằng che mặt thì có thể che đậy được thực tế đang diễn ra.

Viết bình luận