Người mẹ hiền: Kể lại toàn bộ câu chuyện

Nghe trống báo hiệu giờ ra chơi, Minh ghé vào tai Nam thì thầm: “Có một gánh xiếc đang về biểu diễn, toàn những tiết mục mới lạ, hấp dẫn lắm. Hai đứa mình đi xem đi!”. Nam hưởng ứng liền: “ừ, hai đứa mình cùng đi. Đừng nói cho đứa nào nữa nhé. Nhưng mà cổng bị đóng, làm sao ra được?” Minh hí hửng nói: “Nam yên tâm, cứ theo tớ. Tớ thấy một chỗ tường thủng, tụi mình chui qua lọt”.

Kể lại toàn bộ câu chuyện người mẹ hiền

Giờ chơi kết thúc. Cả hai không vào lớp mà lặng lẽ dần theo bờ tường đến chỗ tường thủng. Minh nhanh nhẹn chui qua chỗ thủng một cách nhẹ nhàng, thông thạo. Đến lượt Nam do chưa lần nào chui qua nên cậu chui một cách vụng về. Vừa mới qua được cái đầu, định lách hai cái vai cho lọt thì bị bác bảo vệ phát hiện, nắm lấy hai chân Nam lôi vào. Nam sợ quá, khóc to lên.

Giữa lúc ấy thì cô chủ nhiệm đi tới. Cô nhẹ nhàng nói:

- Bác ạ! Đây là học sinh của tôi. Bác cứ để đấy cho tôi.

Tóm tắt câu chuyện người mẹ hiền

Rồi cô giúp Nam phủi cát bụi trên người, đưa Nam về lớp. Lúc này Minh cũng quay trở lại.

Vào lớp, cô dịu dàng nói nhưng nét mặt rất nghiêm:

- Lần này cô bỏ qua. Lần sau không được tái phạm nữa. Thôi, hai em về chỗ.

Viết bình luận