Văn kể chuyện: Câu chuyện "Bạn của Nai Nhỏ"

1. Dựa vào tranh hãy nhắc lại lời kể của Nai Nhỏ về bạn của mình

a. Bức tranh 1: Có một lần chúng con gặp một hòn đá to chặn lôi. Bạn con chỉ hích vai, hòn đá đã lăn sang một bên.

b. Bức tranh 2: Một lần khác, chúng con đang đi dọc bờ sông tìm nước uống thì thấy lão Hổ hung dữ đang rình sau bụi cây. Bạn con đã nhanh trí kéo con chạy như bay.

c. Bức tranh 3: Lần khác nữa, chúng con đang nghỉ trên một bãi cỏ xanh thì thấy gã Sói hung ác đuổi bắt cậu Dê Non. Sói sắp tóm được Dê Non thì bạn con đã kịp lao tới, dùng đôi gạc chắc khỏe húc sói ngã ngửa.

Bạn của nai nhỏ

2. Hãy nhắc lại lời nói cha Nai Nhỏ sau mỗi lần nghe con kể về bạn mình

- Lần 1: “Bạn con thật khỏe nhưng cha vẫn lo cho con”.

- Lần 2: “Bạn con thật thông minh nhanh nhẹn. Nhưng cha vẫn còn lo”.

- Lần 3: “Đó chính là điều tốt nhất. Con trai bé bỏng của cha, con có một người bạn như thế thì cha không phải lo lắng một chút nào nữa”.

Viết bình luận