Văn mẫu lớp 2: Chuyện ông Mạnh thắng Thần Gió

1. Xếp thứ tự các bức tranh (ở SGK, trang 15) theo nội dung câu chuyện.

- Căn cứ vào trình tự câu chuyện, em quan sát kĩ các bức tranh để sắp xếp lại cho đúng theo trình tự sau: bức tranh 3, bức tranh 4, bức tranh 2, bức tranh 1.

2. Kể lại toàn bộ câu chuyện:

Ngày xưa, loài người chưa biết làm nhà, họ sống ở các hang núi. Sau đó, họ chuyển về đồng bằng ven biển. Tuy rộng rãi thoáng mát nhưng hay bị Thần Gió hoành hành.

Một hôm Thần Gió gặp một người tên là Mạnh. Thần gây sự với ông Mạnh. Ông Mạnh giận lắm. Từ đó, ông quyết chống trả. Ông vào rừng lấy gỗ, dựng một ngôi nhà thật chắc chắn. Nhưng cả ba lần đều bị Thần Gió xô đổ. Ông quyết chí chống trả đến cùng. Ngày ngày, ông lên rừng đẵn gỗ đưa về xuôi, dựng một ngôi nhà rất vững chãi.

Ông mạnh thắng thần gió

Đêm ấy, Thần Gió lại đến đập phá, bắt ông phải mở cửa. ông lớn tiếng quát lại:

- Không! Ngày mai ta mới mở cửa mời ông vào.

Thần Gió đành bó tay, không làm gì được ông.

Mấy tháng sau, Thần Gió đến nhà ông Mạnh, thái độ có vẻ ăn năn hốì lỗi. Từ đó, Thần thường đến thăm ông Mạnh, đem đến cho ngôi nhà ông không khí mát lạnh từ biển cả vào cùng với hương thơm ngào ngạt của muôn hoa.

Viết bình luận