Văn mẫu lớp 2: Trả ngọc

Dựa vào tranh kể lại chuyện.

* Bức tranh 1: Thuở ấy, có một chàng trai thấy bọn trẻ định giết một con rắn nước, chàng liền bỏ tiền ra mua, rồi thả rắn đi. Con rắn ấy, không ngờ là con của Long Vương. Cảm kích trước tâm lòng của chàng trai, Long Vương liền tặng cho chàng trai một viên ngọc quý.

* Bức tranh 2: Người thợ kim hoàn biết đó là một viên ngọc quý nên đánh tráo. Chàng trai buồn lắm. Thấy ông chủ buồn, Chó và Mèo xin chủ cho đi tìm ngọc.

* Bức tranh 3: Đến nhà người thợ kim hoàn, Mèo bắt được một chú chuột, nhờ chuột đi tìm hộ. Không ngờ, chuột tìm được viên ngọc.

trả ngọc/p>

* Bức tranh 4: Trên đường trở về, Chó tranh ngậm viên ngọc. Không may qua sông, Chó đánh rơi xuống nước. Một chú cá lội ngang qua, thấy ngọc liền đớp ngay vào bụng. Mấy ngày sau, con cá này bị một ông ngư đánh bắt được. Chờ cho ngư ông mổ ruột cá, Mèo liền lao vào chộp lấy viên ngọc rồi chạy biến đi.

* Bức tranh 5: Mèo đội ngọc trên đầu. Một chú quạ bay qua, sà xuống đớp mất ngọc. Mèo buồn lắm. Nhưng rồi nó nghĩ ra một mẹo: “giả vờ nằm chết”. Quạ trúng kế, sà xuống định rỉa thịt mèo. Nhanh như cắt Mèo vồ lấy quạ. Quạ van lạy, xin trả lại viên ngọc.

* Bức tranh 6: Lấy được ngọc, Chó và Mèo cẩn thận bảo vệ cho nhau và đưa được viên ngọc về cho chủ. Chàng trai vô cùng vui mừng khi nhận lại viên ngọc của mình. Chàng cảm ơn hai con vật yêu quý, trung thành, thông minh, hết lòng vì chủ.

Viết bình luận