Văn Mẫu Lớp 10

Những bài văn mẫu Lớp 10 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 10

Có ý kiến cho rằng: Bất cứ ai trong chúng ta trên con đường của cuộc sống luôn có hai hành động bước đi và dừng lại. Anh (chị) suy nghĩ như thế nào về ý kiến trên

Có ý kiến cho rằng: Bất cứ ai trong chúng ta trên con đường của cuộc sống luôn có hai hành động bước đi và dừng lại. Anh (chị) suy nghĩ như thế nào về ý kiến trên

Có bao giờ trên đường đời gian nan, ta cảm thấy mỏi mệt? Có bao giờ ta thèm khát những khoảnh khắc nghi ngơi? Có bao giờ ta nhận ra mình bước quá nhanh vì đã vô tình bị những thứ vinh quang, hào nhoáng ám ảnh mà bỏ qua tất cả?

Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến sau: Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa (Sách Dám thành công)

Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến sau: Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa (Sách Dám thành công)

Có thể nói cái đáng sợ nhất cùa chúng ta là mất đi niềm tin trong cuộc sống. Từ khi có con người xuất hiện trên trái đất này là có hợp, có tan; hạnh phúc và khổ đau; có hoà bình và chiến tranh nhưng xã hội loài người vẫn không bao giờ ngừng phát triển

Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu nói: Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn

Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu nói: Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn

Nếu sợ ước mơ bị thất bại mà không dám ước mơ, hay không đủ ý chí, nghị lực mà nuôi dưỡng ước mơ “đủ lớn” thì thật đáng tiếc, đáng phê phán. Cuộc đời sẽ chẳng đạt được điều gì mình mong muốn và sống như thế thật tẻ nhạt, vô nghĩa.

Nhà văn Nga L.Tônxtôi đã nói: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có li tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống. Phát biểu ý kiến về vấn đề này và nêu vai trò của lí tưởng.

Nhà văn Nga L.Tônxtôi đã nói: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có li tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống. Phát biểu ý kiến về vấn đề này và nêu vai trò của lí tưởng.

Để tồn tại và có một cuộc sống bền vững thì mỗi người chúng ta cần phải có một phương hướng sống nhất định, một lí tưởng mà ta sẽ hướng tới để thực hiện trong suốt cuộc đời.

Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau. Trách nhiệm chính là thứ mà con ngườiđôi lúc cảm thấy bị ràng buộc nhất. Tuy nhiên, đó cũng e sợ chính là yếu tố cơ bản cần phải có để xây dựng và phát triển nhân cách của mỗi con người

Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau. Trách nhiệm chính
là thứ mà con ngườiđôi lúc cảm thấy bị ràng buộc nhất. Tuy nhiên, đó cũng e sợ chính là yếu tố cơ bản cần phải có để xây dựng và phát triển nhân cách của mỗi con người

Khi được giao một công việc, nhiệm vụ nào đó, bẳt buộc ta phải làm tròn, phải có trách nhiệm hoàn thành tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc, thành tích, danh dự, cuộc sống của bản thân và còn làm liên luỵ đến người khác, ảnh hường xấu đến các tổ chức, tập thể... có liên đới.

W. Gớt đã nói: Một con người làm sao có thể nhận thức được chính mình. Đó không phải là việc của tư duy mà là của thực tiễn. Hãy ra sức thực hiện bổn phận của mình, lúc đó bạn lập tức hiểu được giá trị của chính mình. Anh (chị) hiểu và suy nghĩ gì

W. Gớt đã nói: Một con người làm sao có thể nhận thức được chính mình. Đó không phải là việc của tư duy mà là của thực tiễn. Hãy ra sức thực hiện bổn
phận của mình, lúc đó bạn lập tức hiểu được giá trị của chính mình. Anh (chị) hiểu và suy nghĩ gì

ừ thuở ban sơ, loài người tự phát triển mình và xã hội loài người bằng thứ gọi là “nhận thức”. Nhận thức là hoạt động của trí tuệ, cũng bởi thế mà loài người phát triển tới mức độ cao như ngày hôm nay.

Nốt lặng đó không vang thành lời, nó cho con người, cho tuổi trẻ thời gian để sống chậm, suy nghĩ khác và yêu thương nhiều hơn. Anh (chị) có suy nghĩ gì về lời nhắn gửi trên với tuổi trẻ ngày nay

Nốt lặng đó không vang thành lời, nó cho con người, cho tuổi trẻ thời gian để sống chậm, suy nghĩ khác và yêu thương nhiều hơn. Anh (chị) có suy nghĩ gì về lời nhắn gửi trên với tuổi trẻ ngày nay

Cuộc sống là một trường đua và thì giờ là vàng bạc. Nhưng con người không phải là một cỗ máy vô cảm, con người có tâm hồn được tạo nên từ vô vàn những mảng màu, những cung bậc cảm xúc nối tiếp nhau: buồn - vui, thất vọng - hi vọng, chán nản - hạnh phúc

Mọi thứ trong cuộc sống đều tương quan, đều dung hòa với nhau. Chính vì thế, đôi khi được cũng không phải là hay và đôi khi mất cũng không phải là thiệt thòi. Qua lời nhận xét trên, anh (chị) hãy viết một bài văn (khoảng 500 từ) nói về vấn đề Được và mất

Mọi thứ trong cuộc sống đều tương quan, đều dung hòa với nhau. Chính vì thế, đôi khi được cũng không phải là hay và đôi khi mất cũng không phải là thiệt thòi. Qua lời nhận xét trên, anh (chị) hãy viết một bài văn (khoảng 500 từ) nói về vấn đề Được và mất

Thiên địa nhân hòa. Hãy thử tưởng tượng một cuộc sống mà ta luôn đón nhận được những điều ta mong muốn hay một cuộc sống mà ta luôn đánh mất những hoài bão, ước mơ cùa mình, thì lúc đó, cái xã hội này sẽ như thế nào.